Bài viết | 5008 |
---|---|
Câu hỏi | 3431 |
Thành viên | 10532 |
Bạn mình vừa chia tay người yêu vì gia đình bên kia không ưng gia cảnh nhà nó. Nhà anh kia thì bố mẹ làm quan chức nên khá bề thế, còn bạn mình ở tỉnh lẻ, bố mẹ cũng chỉ buôn bán nhỏ lẻ. Liệu ngày nay môn đăng hộ đối có còn quan trọng nữa không
Tự dưng hôm qua mình nằm suy nghĩ, có phải bản tính của ai cũng ích kỉ, sẽ yêu bản thân và nghĩ cho bản thân trước tiên không? Mình là người như vậy. Không phải vì bản thân mà mưu hại người khác (đó là xấu tính, nham hiểm) nhưng chắc luôn tìm mọi cách để bản thân cảm thấy vui vẻ nhất, và trong đời sống sẽ đặt ưu tiên bản thân trước nhất, nuông chiều cảm xúc chính mình. Có những người sống rất hi sinh vì người khác, kể cả những điều nhỏ nhặt, dành toàn bộ thời gian cho người khác hay cho công việc, chăm sóc gia đình mà hoàn toàn bỏ quên bản thân, có thể họ nhân danh tình yêu, lý tưởng,... nhưng nhìn vào mình thấy họ thật khổ. Hay chỉ là do mình ích kỉ nên thấy như vậy là khổ nhỉ?
Mình từng nghiện cảm giác cởi trần, do từ bé ảnh hưởng thói quen từ bố, ngoại trừ đi làm thì cứ về nhà là cởi áo lấy xe đi khắp phố. Đi đến đâu chơi cứ thấy có 1 người cởi trần là mình cũng cởi theo, dù đó là địa điểm lạ.
Giờ thì lại thích mặc kín đáo cả ngày, cùng lắm mặc áo 3 lỗ. Hôm nọ mấy anh em cơ quan về sớm đi uống bia, cả bọn 7-8 thằng cả xếp lẫn nhân viên đều cởi trần, còn mình vẫn sơ vin đóng thùng dù mồ hôi nhễ nhại ướt hết áo.