Yêu 1 người không sai, yêu 1 kẻ không nên yêu cũng không sai, tuy nhiên yêu mà bất chấp tất cả thì lại là sai hoàn toàn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Sai là ở chỗ gộp yêu với bất chấp tất cả lại với nhau. Yêu là cảm xúc, bất chấp tất cả (hay hành động bậy bạ nào đó) là hành động, là sự lựa chọn. Yêu thì không có sai hay đúng, lựa chọn và hành động thì có. Khi mình lựa chọn sai, làm bậy, gây đau khổ, đừng đổ lỗi cho tình yêu.

Cũng không có ai là người nên yêu hay không nên yêu, vì nếu là yêu, thì lúc mình biết mình yêu là mình đã yêu rồi. Tình yêu là cái đến trước chứ không phải "nên" hay "không nên" :D

Trả lời

Sai là ở chỗ gộp yêu với bất chấp tất cả lại với nhau. Yêu là cảm xúc, bất chấp tất cả (hay hành động bậy bạ nào đó) là hành động, là sự lựa chọn. Yêu thì không có sai hay đúng, lựa chọn và hành động thì có. Khi mình lựa chọn sai, làm bậy, gây đau khổ, đừng đổ lỗi cho tình yêu.

Cũng không có ai là người nên yêu hay không nên yêu, vì nếu là yêu, thì lúc mình biết mình yêu là mình đã yêu rồi. Tình yêu là cái đến trước chứ không phải "nên" hay "không nên" :D

Mị Châu là một minh chứng rõ ràng.

Nàng yêu Trọng Thủy không sai, nhưng để nước mất nhà tan vào tay người nàng yêu thì sai hoàn toàn.