Xin lời khuyên ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Cơ hội nghề nghiệp

  3. Giáo dục

  4. Tâm sự cuộc sống

Em năm nay lên lớp 12 và đang gặp khó khăn trong việc chọn ngành. Em học các môn KHXH tốt hơn và cũng có lợi thế về ngoại ngữ (em có bằng JLPT) nên ban đầu em có dự định đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Nhật của ĐH Ngoại Ngữ. Nhưng bố mẹ em bảo là bằng Ngoại ngữ ra trường sẽ khó xin việc ở những cty và khuyên em nên đăng ký vào các ngành hot như quản trị kinh doanh hay marketing. Tính em khá hướng nội và ko thích giao tiếp nhiều nên em nghĩ những ngành đó sẽ ko phù hợp với tính cách mình thì bố mẹ lại nói rằng vào đại học, tiếp xúc với môi trường mới sẽ thích nghi đc thôi. Theo mọi người em nên làm gì ạ, tiếp tục hướng đến Ngoại ngữ hay nghe theo lời khuyên của bố mẹ ạ?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

cơ hội nghề nghiệp

,

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Chào em, anh nghĩ em theo mọi người hay theo bố mẹ thì cũng không có khác biệt nhiều lắm. Điểm mấu chốt ở đây là: theo em. Vì cuộc đời là của em.

Không có tấm bằng nào là khiến người ta khó xin việc em ạ (vì bằng cấp là cơ hội để giúp chúng ta tìm được việc). Chỉ có năng lực chưa đủ hoặc nộp bằng vào nơi không cần bằng (đơn vị đó cần thứ khác) mới khiến cho chúng ta khó nhận được việc.

Thêm nữa, cái gì "hot" rồi cũng sẽ nguội- đặc biệt là khi nhiều người nghĩ ngành đó "hot" thì nó lại càng nhanh nguội em ạ. Thử hình dung em học một ngành được coi là "hot" rồi sau đó đến lúc em tốt nghiệp thì cũng là thời điểm ngành đó bão hòa, hết "hot" thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi trên tấm bằng in tên em, vì bằng đâu có trao cho cha mẹ?

Lắng nghe lời khuyên từ mọi người là rất tốt, nhưng ra quyết định về cuộc đời mình dựa trên nhận thức của người khác thì hình như lại không tốt lắm.

Chúc em có lựa chọn phù hợp, em nhé.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ em theo mọi người hay theo bố mẹ thì cũng không có khác biệt nhiều lắm. Điểm mấu chốt ở đây là: theo em. Vì cuộc đời là của em.

Không có tấm bằng nào là khiến người ta khó xin việc em ạ (vì bằng cấp là cơ hội để giúp chúng ta tìm được việc). Chỉ có năng lực chưa đủ hoặc nộp bằng vào nơi không cần bằng (đơn vị đó cần thứ khác) mới khiến cho chúng ta khó nhận được việc.

Thêm nữa, cái gì "hot" rồi cũng sẽ nguội- đặc biệt là khi nhiều người nghĩ ngành đó "hot" thì nó lại càng nhanh nguội em ạ. Thử hình dung em học một ngành được coi là "hot" rồi sau đó đến lúc em tốt nghiệp thì cũng là thời điểm ngành đó bão hòa, hết "hot" thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi trên tấm bằng in tên em, vì bằng đâu có trao cho cha mẹ?

Lắng nghe lời khuyên từ mọi người là rất tốt, nhưng ra quyết định về cuộc đời mình dựa trên nhận thức của người khác thì hình như lại không tốt lắm.

Chúc em có lựa chọn phù hợp, em nhé.