Với mọi người thì mọi người nghĩ sao về cái chết ạ?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình nhận ra khi đa số ai khi nhắc đến chủ đề này đều nhìn nó theo hướng khá tiêu cực và nó chả tốt tí nào, có ai có cái nhìn khác biệt hay tự mình thấy rằng mình có cái nhìn độc đáo hơn k ạ

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Bản thân tớ thì tớ không tin rằng sau khi chết thì sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng, chuyển kiếp. Nó chỉ đơn giản là một giấc ngủ "dài" mà ta sẽ nhận được sau bao nhiêu sự nỗ lực, cố gắng của bản thân. Chung quanh chỉ toàn là bóng tối, mình ta nằm đây, trong cái quan tài này, nơi ta được thoải mái "thư giãn" vĩnh viễn, không ai làm phiền ta cả. Đối với tớ, chết là một cách để giải thoát, không muộn phiền. Có thể cậu sẽ cảm thấy suy nghĩ của tớ có phần kì quoặc, không quan tâm đến cảm xúc của người thân và gia đình. Nhưng cái chết đâu phải do ta quyết định. Hôm nay tớ vẫn còn ở đây, viết cái cmt này, nhưng ai mà biết được hôm sau tớ sẽ ra sao. Nên là cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái chết đâu, cứ nghĩ về nó nhẹ nhàng thôi cho nhẹ đầu. Việc của cậu là không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, tận hưởng cuộc sống và quan tâm, chăm lo gia đình của mình để đến lúc chết đi rồi thì không còn gì phải hối tiếc cả, vì cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Trả lời

Bản thân tớ thì tớ không tin rằng sau khi chết thì sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng, chuyển kiếp. Nó chỉ đơn giản là một giấc ngủ "dài" mà ta sẽ nhận được sau bao nhiêu sự nỗ lực, cố gắng của bản thân. Chung quanh chỉ toàn là bóng tối, mình ta nằm đây, trong cái quan tài này, nơi ta được thoải mái "thư giãn" vĩnh viễn, không ai làm phiền ta cả. Đối với tớ, chết là một cách để giải thoát, không muộn phiền. Có thể cậu sẽ cảm thấy suy nghĩ của tớ có phần kì quoặc, không quan tâm đến cảm xúc của người thân và gia đình. Nhưng cái chết đâu phải do ta quyết định. Hôm nay tớ vẫn còn ở đây, viết cái cmt này, nhưng ai mà biết được hôm sau tớ sẽ ra sao. Nên là cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái chết đâu, cứ nghĩ về nó nhẹ nhàng thôi cho nhẹ đầu. Việc của cậu là không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, tận hưởng cuộc sống và quan tâm, chăm lo gia đình của mình để đến lúc chết đi rồi thì không còn gì phải hối tiếc cả, vì cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Tớ cho rằng tử vong là một chủ đề vĩnh hằng nhỉ? Là vận mệnh mà con người không thể tránh được. Ai rồi cũng phải đối mặt với nó, dù là chết về mặt thể xác hay chết về mặt tinh thần. Mỗi người đều có thái độ và cách nhìn nhận khác nhau về cái chết. Có người xem đó là một kiểu giải thoát, một kiểu siêu việt, một sự tồn tại vĩnh hằng. Nhưng cũng có người xem nó là một kết cục, là vận mệnh không thể tránh khỏi.

Dù cậu nhìn nhận cái chết thế nào, nó đều không thể tránh khỏi được. Vì thế tớ nghĩ chúng ta nên tận hưởng cuộc sống này, trân quý sinh mệnh này, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị chào đón tử vong, sống như thể đây là những giờ phút cuối cùng. Không cần phải sợ hãi, con người từ lúc sinh ra đã từng bước đến với vòng tay ôm ấp của cái chết, cái chết chỉ là điều sớm muộn mà thôi.