Việc Mẹ Cấm Con Đu Idol
em có yêu quý 1 nhóm nnhacj là ANH TRAI SAY HI, nhưng có lẽ mẹ em không đồng ý với điều đó, 1 hôm em đi học 11h30 trưa mới về nhà về em ăn cơm và học bài để chiều 1h30 đi học tiếp, em học liền từ 1h30 - 4h30, tranh thủ lúc về nhà em ăn 1 chút gì đó và đi tắm, làm xong thì lúc đó cũng hơn 6h em liền lại đi học thêm đến 8h tối mới về, về nhà thì em ăn cơm và hoàn thành nốt bài tập.... 1 lúc sau thì cũng là 9h tối, thông thường thì nhà em 10h đi ngủ nên em quyết định ra xem phim 1 lúc. Em xem khoảng 5ph hì mẹ em ra và nói " mày có đi vào phòng học bài luôn không, suốt ngày xem mấy cái linh tinh ", em đã cố giải thích rằng là mk đã hoàn thành hết tất cả bài về nhà rồi nhưng mẹ em vẫn cố gắng bắt em đi vào học cho bằng được
em không biết rằng em có học kém hay không mà mẹ em lại cứ bắt em học rất nhiều, riếng em thấy em đã học tốt hết sức rồi, điiểm thi của em cũng đước 8 hay 8 phẩy rồi mà sao mẹ cứ bắt em phải học thêm nhiều làm gì.
mọi người có thể cho em ý kiến được không ạ !