[Video] Truyện ngụ ngôn "Những người tù trong hang" của Plato cho ta biết điều gì về chia sẻ kiến thức?

  1. Sáng tác

Nếu bạn là người quan tâm về lĩnh vực triết học, nhất định sẽ biết đến Plato - một trong những triết gia lỗi lạc nhất thời Hy Lạp cổ, cũng là người đã thành lập nên những học viện đầu tiên nhất ở phương Tây.

Vốn là người quan tâm đến ý nghĩa của sự sống, sự tồn tại, Plato đã để lại cho hậu thế rất nhiều tác phẩm mang tính tư duy sâu sắc. Một trong số đó bao gồm cả một câu chuyện ngụ ngôn ngắn mang tên "Những người tù trong hang" (Plato's Allegory of The c**e).

Truyện kể về một nhóm những người tù, ngay từ khi được sinh ra chỉ sống trong một hang động. Họ bị xích chặt và chỉ được phép nhìn về phía bức tường trong hang, không được nhìn ra ngoài, về phía miệng hang. Thế nên, trong suốt hàng chục năm trời, những người tù này chưa bao giờ biết được thế giới bên ngoài: con người, muông thú, cỏ cây, thời tiết...tròn méo thế nào.

Bỗng một ngày đẹp trời, một trong số những người tù được thả ra ngoài hang động. Khỏi phải nói, ông ta đã vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên chứng kiến cái thứ gọi là "thế giới bên ngoài". Trở về, ông ta kể lại những gì mình đã thấy cho các bạn tù khác. Tất nhiên, chẳng ai thèm tin ông cả, thậm chí, họ còn cho rằng ông đã bị tâm thần, sau một thời gian đi ra ngoài.

Câu chuyện này đã nói lên điều gì về thế giới của chúng ta? Hãy ví von rằng sự chia sẻ này giữa người tù nhân được thả ra ngoài với những bạn tù của ông chính là việc chia sẻ kiến thức, giữa những người "đã được khai sáng" và những người chưa được. Con người có khuynh hướng bám víu vào những thứ quen thuộc, việc này vô hình trung giới hạn khả năng tiếp thu kiến thức mới của chúng ta.

Nhưng vậy thì liệu chúng ta có nên ngưng việc chia sẻ lại!? Có lẽ là không, chúng ta cần phải kiên trì trong việc thay đổi dần nhận thức của nhân loại, từng bước một đưa họ tiến đến gần với sự thật hơn. Nếu không thì có lẽ ngày nay con người vẫn tin rằng Trái Đất là một mặt phẳng, và rằng nó là trung tâm của vũ trụ!

Quan điểm của các bạn về vấn đề này thế nào? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận nhé!

Từ khóa: 

plato

,

triết học

,

những người tù trong hang

,

chia sẻ kiến thức

,

truyện ngụ ngôn

,

sáng tác

Mình đã đọc Politeia của Plato. Truyện về cái hang và những người tù là thuộc cuốn 7 của Politeia.

Có một điểm đặc biệt mình muốn nói đến là chữ đầu tiên của cuốn 1 là kateben: "Tôi đi xuống...". Quả thật, Socrates là người đi xuống lại hang để chỉ dạy cho những người khác đang còn trong hang. Những gì ông nhận lại là gì? Ông cuối cùng bị xử tử, y như cách mà người tù nhân được tự do quay trở lại và bị mọi người cho là điên.

Trả lời

Mình đã đọc Politeia của Plato. Truyện về cái hang và những người tù là thuộc cuốn 7 của Politeia.

Có một điểm đặc biệt mình muốn nói đến là chữ đầu tiên của cuốn 1 là kateben: "Tôi đi xuống...". Quả thật, Socrates là người đi xuống lại hang để chỉ dạy cho những người khác đang còn trong hang. Những gì ông nhận lại là gì? Ông cuối cùng bị xử tử, y như cách mà người tù nhân được tự do quay trở lại và bị mọi người cho là điên.

Không biết bạn có đọc truyện One Piece hem, chứ mình thấy câu chuyện này cũng có chút gì đó tương tự như chuyện về cậu bé Usopp. :D Cậu bé ấy ngày nào cũng chạy khắp làng khắp xóm để hét um lên là có hải tặc tới có hải tặc tới, nhưng tất nhiên là chẳng 1 ai trong dân làng tin cậu, thậm chí còn lấy chổi cuốc thuổng gậy gộc xua đuổi cậu, bảo cậu là đồ nói dối. Tuy vậy, cậu vẫn không từ bỏ việc đó,mỗi ngày vẫn cứ hét lên hải tặc đến mỗi ngày cho đến khi nào có hải tặc đến thật. :D Rồi cậu còn kể về những chuyến phiêu lưu không có thật, những chuyến phiêu lưu trên biển, do cậu tự tưởng tượng ra cho cô bé tên là Kaya nghe nữa. Rằng trong những chuyến phiêu lưu đó, cậu được thấy những gì, gặp gỡ những điều ngạc nhiên ra sao, cũng như những cảnh tượng hoành tráng như thế nào... Cậu làm điều đó tự nhiên, mỗi ngày, cho dù chỉ là chuyện bịa, nhưng là những chuyện bịa có thật, chỉ là người phiêu lưu không phải là cậu. Những việc làm của cậu không chỉ khiến dân làng dần quen với cái sự nói dối của cậu, mà còn giúp Kaya tìm được niềm vui, hy vọng trong cuộc sống. Cho nên, có kiến thức là một điều may mắn, được chia sẻ kiến thức hiểu biết của mình cho người khác là một niềm vui. Có tấm lòng là được, mọi thứ còn lại cứ để gió cuốn đi:))