Về nhà người yêu bắt buộc phải mặc váy dài?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Mình thấy giờ các mẹ luôn có quan điểm là cô gái nào ăn mặc phải kín cổng cao tường thì mới là người đứng đắn, gia đình gia giáo. Còn nếu mặc váy ngắn 1 chút, diêm dúa 1 chút thì bị coi là lố lăng. Tết năm nay mk cũng tới nhà người yêu mà chưa biết mặc gì. Vì lùn nên chẳng bao giờ mk mặc váy dài cả. Nếu mặc váy ngắn những gọn gàng và không quá lộ thì cũng được mà đúng không mn?

Liệu có quá định kiến không khi các mẹ đặt ra tiêu chuẩn về con dâu theo cách ăn mặc nhỉ?

Từ khóa: 

gen z lạ lắm

,

xã hội

,

văn hóa

Thực ra không có quy chuẩn cố định nào về việc ăn mặc khi về ra mắt cả. Bạn mặc váy ngắn cũng không ai có quyền cấm hết á. Nhưng mình cho rằng đây là vấn đề lịch sự. Đã nói ra mắt cũng tức là bạn gặp gỡ phụ huynh lần đầu. Đến đâu thì nương theo phong tục nơi đó, gia đình người ta thế nào thì tôn trọng văn hóa sống tại nơi đó. Trang phục ưu tiên của chị em phụ nữ chúng mình vẫn nên kín đáo, thanh lịch, lịch sự thì hơn. Dù sao ấn tượng đầu cũng rất quan trọng mà. Dù lùn hay cao thì mình nghĩ đều có cách phối đồ cứu cánh hết thôi, chủ yếu là do bạn chưa tìm ra ý.

Chưa kể váy ngắn về ra mắt cũng bất tiện lắm nha. Bạn vẫn nên ưu tiên sự thoải mái vận động hơn ý. Tết năm nay về đó có khi còn phải gặp họ hàng nữa, nếu tránh được gì thì tránh thui hà. Không nhất thiết phải kín cổng cao tường, cái quan trọng nhất là lịch sự thui ý. 

Bạn tham khảo thử bài viết này để phối đồ về ra mắt người yêu nha:

Trả lời

Thực ra không có quy chuẩn cố định nào về việc ăn mặc khi về ra mắt cả. Bạn mặc váy ngắn cũng không ai có quyền cấm hết á. Nhưng mình cho rằng đây là vấn đề lịch sự. Đã nói ra mắt cũng tức là bạn gặp gỡ phụ huynh lần đầu. Đến đâu thì nương theo phong tục nơi đó, gia đình người ta thế nào thì tôn trọng văn hóa sống tại nơi đó. Trang phục ưu tiên của chị em phụ nữ chúng mình vẫn nên kín đáo, thanh lịch, lịch sự thì hơn. Dù sao ấn tượng đầu cũng rất quan trọng mà. Dù lùn hay cao thì mình nghĩ đều có cách phối đồ cứu cánh hết thôi, chủ yếu là do bạn chưa tìm ra ý.

Chưa kể váy ngắn về ra mắt cũng bất tiện lắm nha. Bạn vẫn nên ưu tiên sự thoải mái vận động hơn ý. Tết năm nay về đó có khi còn phải gặp họ hàng nữa, nếu tránh được gì thì tránh thui hà. Không nhất thiết phải kín cổng cao tường, cái quan trọng nhất là lịch sự thui ý. 

Bạn tham khảo thử bài viết này để phối đồ về ra mắt người yêu nha:

Vãi! Mới ra mắt mà đòi làm con dâu rồi cơ à! Đổ nhanh quá không tốt cho mối quan hệ của em đâu! 

Hẹn hò, ra mắt người yêu không có nghĩa là 100% em và nó sẽ là vợ chồng trong tương lai! Đừng mộng mơ nhiều, đổ sớm rồi thốn nhiều em! Hehe!

Không có gì gọi là bắt buộc cả, quan trọng là phép lịch sự bạn à. Có thể bố mẹ người yêu không đánh giá vấn đề đó nhưng còn họ hàng nữa, có rất nhiều người ở đó nên không thể kiểm soát được đâu. Đúng là hãy sống vì chính mình, không cần theo những suy nghĩ cổ hủ định kiến... nhưng tùy vào hoàn cảnh thôi. Bạn đến nhà người yêu toàn là người lớn, bạn cũng nên chọn trang phục phù hợp một chút. Không cần đến mức kín bưng nhưng cũng cần có độ dài nhất định (ít nhất là ngang đầu gối) và không hở hang quá. Mình là con gái nhưng khi đi những công việc trong gia đình, họ hàng, mình còn không dám mặc váy ngắn quá, mình chỉ mặc khi đi du lịch, đi chơi với bạn bè mà thôi.

Và lễ tết thường tụ tập ăn uống, bạn nên đảm bảo trang phục phù hợp để có thể thoải mái, hoạt động dễ dàng nhất nhé.