Vẻ bề ngoài có phải yếu tố quyết định sự tự tin không?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

vẻ bề ngoài

,

tự tin

,

ngoại hình

,

kỹ năng mềm

Vẻ bề ngoài là yếu tố giúp bạn tự tin nhưng KHÔNG PHẢI YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH.
Thiếu tiền hoặc thiếu kiến thức mất tự tin hẳn đó bạn. Vào nhà hàng không dám gọi phục vụ, người ta mang đồ ăn ra không biết ăn làm sao. :))
Bạn thấy chủ tịch giả nghèo chưa? Có tiền vào thì đâu quan trọng vẻ bề ngoài nữa.
Trả lời
Vẻ bề ngoài là yếu tố giúp bạn tự tin nhưng KHÔNG PHẢI YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH.
Thiếu tiền hoặc thiếu kiến thức mất tự tin hẳn đó bạn. Vào nhà hàng không dám gọi phục vụ, người ta mang đồ ăn ra không biết ăn làm sao. :))
Bạn thấy chủ tịch giả nghèo chưa? Có tiền vào thì đâu quan trọng vẻ bề ngoài nữa.

đối với cá nhân mình vẻ bề ngoài quan trọng, quyết định 70% sự tự tin, 30% còn lại là tính cách. Có ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế lớn, đặc biệt trong xã hội hiện nay; hoặc không thì nên có ngoại hình chỉn chủ, gọn gàng, sạch sẽ. Khi giao tiếp trong bất kì mối quan hệ nào, vẻ bề ngoài là điều đầu tiên mọi người nhìn vào.
Giống như một tựa game, một ứng dụng nào đó có giao diện đẹp, bắt mắt sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm hơn là giao diện bình thường, đại trà ^^

Khi xã hội ngày càng phát triển, khi nền văn hóa có sự giao thoa cũng là lúc con người dần rời xa những giá trị ngàn đời của dân tộc. Nếu xã hội xưa quan niệm vẻ đẹp của người phụ nữ là công, dung, ngôn, hạnh thì xã hội ngày nay, nhất là một bộ phận giới trẻ lại rất đề cao vẻ ngoài của người phụ nữ. Nhiều phát ngôn trên mạng xã hội như: “Chỉ cần em xinh đẹp, mọi thứ đều có thể bỏ qua”; “Hình thức có đẹp thì mới chú ý đến nội dung” và hàng loạt những quan điểm đề cao vẻ ngoài của phụ nữ mà bỏ qua những giá trị khác như đạo đức, trí tuệ, tài năng

Mình có nghe được một câu nói thế này:
"Nếu muốn bán được đồ trang điểm thì bạn phải có khuôn mặt đẹp nhưng nếu bán sách thì sẽ không ai để ý đến khuôn mặt của bạn đâu"
Vẻ bề ngoài có thể giúp bạn có ưu thế trong lần gặp đầu tiên nhưng điều ấn tượng với người khác nhất chắc chắn phải là kiến thức và cách hành xử của bạn. Vì thế chẳng cần một khuôn mặt quá xuất sắc, chẳng cần một ngoại hình quá nóng bỏng, khi bạn là chính mình thì ắt bạn sẽ tự tin. Chỉ có khi là chính mình thì chẳng ai ngăn nổi sự tự tin của bạn, hãy tự tin bày tỏ quan điểm, tự tin thể hiện cá tính của mình bạn nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/05/26/28170634359035-1653536782.jpg

có vẻ bề ngoài thì sẽ có lợi thế hơn nhưng điều đó cũng không phải là yếu tố quyết định đến sự tự tin của bạn

Mình nghĩ là chiếm đến 60% sự tự tin. Khi bạn có một khuôn mặt sáng, nụ cười đẹp, bạn đã thu hút người đối diện hơn là một cô gái có ngoại hình bình thường. Trong ứng xử hàng ngày, trong suy nghĩ nhỏ nhặt về người khác cho tới những quyết định quan trọng, một ngoại hình hấp dẫn sẽ ít nhiều chi phối chúng ta. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đây là một hiện tượng tâm lý rất tự nhiên, rằng con người có xu thế thích cái đẹp đẽ và bóng bẩy, ưa nhìn. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu tâm, hiểu và kiểm soát nó, để hình thức sẽ không chiếm ưu thế quá đà trong việc đánh giá, đối xử giữa người với người, cũng như ảnh hưởng tới những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Nếu như ngoại hình bạn không được sáng, khuôn mặt bình thường thì mình nghĩ rằng bạn cũng không nên tự ti, bạn có thể trau dồi thêm cho mình những kiến thức để tự tin hơn. Bởi ngoại hình không phải là tất cả đôi khi kiến thức lại là thứ thu hút người đối diện đến với bạn.

VẺ BỀ NGOÀI QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ SAO ?
Đây là một chủ đề “hot” và đã tạo thành “trend” ở trong thời điểm hiện tại.
Hôm nay mình vô tình nghe podcast thông qua kênh “Kể cho tôi nghe”. Và rồi mình nhớ lại ở khoảng thời điểm cấp 2 cấp 3, lúc đó da mình có thể nói là ngâm đen, mặt thì lại có nhiều mụn mà không biết cách dưỡng như thế nào. Năm học cấp 3, mình đã từng nghe rất nhiều đến việc “Sao da mày đen vậy ?” “Sao mày mập vậy ?” …
Khoảng thời điểm mập mạp đó, bản thân mình rất tự ti suốt ngày cứ mặc áo khoác và không chịu cởi ra vì sợ người khác sẽ thấy vòng 1 “quá cỡ” của mình khi mập. Mình đã muốn thay đổi nhưng lại không biết mình nên thay đổi những gì đầu tiên, không biết mình nên làm gì để có thể thay đổi
Và rồi có một thời gian mình đã thật sự biết mình cần nên làm gì
Mình bắt đầu “yêu” bản thân, tập các bài tập thể dục ở trên mạng và ăn uống để giảm cân, biết dưỡng da như thế nào cho đẹp lên. Và cho đến thời điểm hiện tại mình nhận ra rằng “Bản thân mình đã thay đổi thật rồi”…
Trong số chúng ta cũng đã và đang rất tự ti với những khuyết điểm trên cơ thể mình. Kể cả con trai hay con gái cũng đều có sự tự ti của chính bản thân.
Mình cũng đang quen một người đang tự ti với chính khuôn mặt của mình. Mình cũng đã khuyên rằng “Cố lên, mọi khuyết điểm trên cơ thể, trên khuôn mặt đều có thể được khắc phục, không sao cả. Mình phải biết yêu bản thân, đừng tự ti bất cứ một điều gì, người ngoài nói gì kệ họ”
Bản thân chúng ta không ai là hoàn hảo, chúng ta cần phải biết tập yêu bản thân, cho những lời chê bai bên ngoài như là một động lực để có thể thúc đẩy mình cần phải thay đổi những gì. Ở thời điểm hiện tại có rất nhiều công ty tuyển dụng ưu tiên đến ngoại hình, khuôn mặt để phù hợp tính chất công việc của công ty, điều này cũng là một phần khiến chúng ta có thêm động lực để phấn đấu
Phải cho người khác thấy “Không phải chúng ta thay đổi là vì những lời nói đó, mà là vì chính bản thân chúng ta cần phải được tân trang lại”, “làm mới cuộc sống mình hơn”. Cho những người trước kia đã từng chê bai mình phải “hoảng hốt” khi nhìn thấy mình thay đổi… Và đặc biệt phải biết yêu bản thân mình nhiều hơn, đừng vì lời chê bai người khác mà mình lại tổn thương.

Nói chung ăn cơm chúa thì phải múa suốt ngày.... câu nói ấy thật sự ko sai........

Nhưng ngày nay sống phải theo thời mọi người ạ.... tức là sao.... làm gì thì làm....bề ngoài phải bóng bẩy một chút sẽ bắt mắt hơn nịnh mắt hơn đúng không...

Giống như ngành tiếp viên hàng không hay ngành ngân hàng điều tuyển chọn nam thanh nữ tú.....trai đẹp gái xinh..... chứ có ai mà chọn Thị Nở đúng không....

Vì vậy thời đại 5.0 rất cần vẻ bề ngoài.....