Tự ti do bị ám ảnh bởi quá khứ của người yêu, phải làm sao?

  1. Tình yêu

Chuyện là mình đang ở trong một mối quan hệ, mình vô tình biết về nyc của anh qua lời kể của anh với mình trong một vài lần nói chuyện. Mình thấy anh hay nhắc về nyc và mối tình cũ đó của anh với mình (nhắc theo kiểu tâm sự). Rồi mình biết được hai người đã bên nhau 4-5 năm, cả một quãng thời gian tuổi trẻ của họ đã dành ra cho nhau nên mình biết mình không thể so sánh với chị được. Chị cũng từng ra mắt gia đình anh và có vẻ mối quan hệ của chị với gia đình anh cũng rất tốt. Chị cũng nhiều trải nghiệm hơn mình và có vẻ tương xứng với anh hơn mình. Mặc dù giờ anh nói đã move on và chỉ còn những nuối tiếc về những điều trong mối quan hệ cũ, tình cảm của anh với mình đang rất ổn, thậm chí có thể nói là đang đi lên nhưng mỗi lần nghĩ về mối quan hệ cũ của anh mình lại thấy buồn bã và tự ti rất nhiều. Đối với mình đây lại là việc mình không thể tâm sự với anh được vì nó là vấn đề do tự mình đặt ra thôi. Theo mọi người mình phải làm gì để thoát khỏi cảm xúc này đây ạ? :(((

Từ khóa: 

tình yêu