Từ bao giờ linh hồn tồn tại trên thế giới?

  1. Tâm linh

Chúng ta hay thường nhắc về "linh hồn người" nhưng hiếm ai nhắc đến một điều gì khác ngoài con người mà có "linh hồn". Tự nhiên mình ngồi bất giác nghĩ: Trái Đất đã trải qua bao nhiêu sự tiến hóa đồng nghĩa không biết bao nhiêu sinh vật chết đi. Vậy thời kỳ đồ đá, thời kỳ ngày xưa có tồn tại linh hồn tinh tinh, linh hồn khủng long hay không? Linh hồn sẽ mất đi hay chuyển thành dạng khác và điều gì chứng minh nó đã chuyển thành dạng khác?

Từ khóa: 

linh hồn

,

tâm linh

,

những điều bí ẩn

,

tâm linh

Hi bạn,

Theo những gì mình "hiểu" thì con người không sở hữu linh hồn, mà chúng ta chính là những linh hồn. Cái cơ thể và bản ngã con người mới là thứ mà chúng ta "sở hữu". Vì chúng chỉ tồn tại tạm thời, trong khi chúng ta - những linh hồn - tồn tại vĩnh cửu.

Mình dùng từ "hiểu" vì đây ko phải 1 điều mình đc nghe nói, cũng ko phải qua nghiên cứu, mà qua trải nghiệm trực tiếp.

Thế giới này thực sự ko phải là duy nhất, còn có những cõi giới khác trong vũ trụ mà cơ thể con người chưa được "kích hoạt" đúng cách để có thể cảm nhận.

Làm sao mình biết được điều này? Nhờ vào thiền định, cùng một vài trải nghiệm siêu hình kì dị và tình cờ.

Nên nếu bạn hỏi về phương pháp chứng minh thì có 1 cách trực tiếp nhất: tập thiền.

Vấn đề về linh hồn của động/thực vật thì mình ko chắc 100%, nhưng mình tin là những chú chó chú mèo xung quanh mình đều là những linh hồn đội lốt thú vật. Nên mình luôn cố gắng đối xử tốt với chúng. ^_^

Thân.

Trả lời

Hi bạn,

Theo những gì mình "hiểu" thì con người không sở hữu linh hồn, mà chúng ta chính là những linh hồn. Cái cơ thể và bản ngã con người mới là thứ mà chúng ta "sở hữu". Vì chúng chỉ tồn tại tạm thời, trong khi chúng ta - những linh hồn - tồn tại vĩnh cửu.

Mình dùng từ "hiểu" vì đây ko phải 1 điều mình đc nghe nói, cũng ko phải qua nghiên cứu, mà qua trải nghiệm trực tiếp.

Thế giới này thực sự ko phải là duy nhất, còn có những cõi giới khác trong vũ trụ mà cơ thể con người chưa được "kích hoạt" đúng cách để có thể cảm nhận.

Làm sao mình biết được điều này? Nhờ vào thiền định, cùng một vài trải nghiệm siêu hình kì dị và tình cờ.

Nên nếu bạn hỏi về phương pháp chứng minh thì có 1 cách trực tiếp nhất: tập thiền.

Vấn đề về linh hồn của động/thực vật thì mình ko chắc 100%, nhưng mình tin là những chú chó chú mèo xung quanh mình đều là những linh hồn đội lốt thú vật. Nên mình luôn cố gắng đối xử tốt với chúng. ^_^

Thân.

Câu hỏi của bạn sẽ được chia thành 3 ý như sau:

  • Linh hồn phải tồn tại thì mới xác định được là linh hồn sẽ đi về đâu khi sự sống mất đi trên cơ thể.

Linh hồn con người là có thật, đây không phải là cách nhìn duy tâm mà là sự công nhận. Một số giả thuyết đưa ra không chỉ con người mới có linh hồn thậm chí kể cả con vật cũng có linh hồn. Vậy vấn đề đặt ra là linh hồn là gì? Con người và con vật khác với máy móc và cây cối ở điểm con người và con vật đều có tri giác (những giác quan để cảm nhận cuộc sống xung quanh).

 Vậy những tâm trạng như yêu, hận, thương, ghét,... là do "thứ gì" đều khiển cảm giác của bản thân khi đối diện với một người hoặc một sự việc nào đó. Các bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao anh A phải lấy chị B mà không phải chị C hoặc tại sao bạn đi ra đường bạn gặp một người (không hề quen biết từ trước) nhưng bạn bỗng cảm thấy rất thân thiết. Nhưng cũng là bạn vào ngày hôm sau bạn thấy 1 người (cũng không quen) nhưng bạn lại cảm thấy vô cùng ghét người này. Cái này gọi là thiện cảm hoặc ác cảm. Vậy ác cảm với thiện cảm sinh ra từ đâu? Sự ác cảm hay thiện cảm đều quy về 1 chữ duyên. Vậy duyên sinh ra từ gì ? Có phải có một mối liên hệ nào đó từ trước hay không? Có phải linh hồn là thứ quyết định những cảm xúc,những vấn đề về duyên không?

  • Linh hồn là có hiện hữu. Vậy linh hồn hiện diện như thế nào? Có đôi khi bạn đang nói chuyện với 1 người nào đó và bạn nói nhưng người đối diện hoàn toàn không hề lắng nghe và chú ý đến bạn thậm chí đang ở trạng thái bất động, chúng ta hay bảo linh hồn lang thang đâu mất rồi mau về coi và chúng ta thường sẽ lay hoặc làm người đó chú ý lại.

Một trường hợp là khi bất ngờ bị ai đó hù, trong một khoảng tích tắc khi bị bất ngờ, bạn thường đơ người ra 1 lúc và la lên hết hồn,có trường hợp xỉu!

Có một bài báo mình đọc là linh hồn có cả cân nặng và bạn có thể tham khảo ở đường link mình sẽ dẫn ở phía dưới.

  • Vậy khi cơ thể mất đi sự sống thì linh hồn đi về đâu? Đa số theo các tôn giáo thì đầu tiên là linh hồn sẽ đi về nơi để phán xét (thiên đường và địa ngục) và sau khi xem xét phán quyết xong sẽ đi đầu thai kiếp khác. 

Nhiều trường hợp có rất nhiều bạn đã gặp lại linh hồn những người thân hoặc người quen đã mất.

https://khoahoc.tv/linh-hon-con-nguoi-nang-21-gram-52494
Theo PHẬT GIÁO 
Thì linh hồn khủng long sau khi con khủng long chết linh hồn con klong đó sẽ nhập vào sinh vật khác
Còn CHÚA TRỜI
Phán con vật thì k có linh hồn mà chỉ có phần linh khí
Chỉ cho loài người có thôi và linh hồn này là của những thiên sứ phạm tội trên trời mà nhập vào người đó 

Khi bạn chơi Game bạn điều khiển một nhân vật trong Game, bạn chính là linh hồn của nhân vật trong Game, "một linh hồn có nhiều cơ thể và một cơ thể có nhiều linh hồn".

Theo ý kiến cá nhân mình thì ko có cái gọi là linh hồn theo nghĩa mà bạn mô tả, ko có cái gì sau khi chết bay ra khỏi cơ thể bạn rồi vất vưởng nay đây mai đó, vẫn còn khả năng tư duy...

Tất cả cảm nhận, tư duy, tình cảm... của bạn đều hình thành từ các phản ứng lý hóa trong não bộ, linh hồn của bạn cũng gắn với bộ não, người chết, não ngừng hoạt động, linh hồn của bạn cũng đi cùng luôn.

Từ đó, tinh tinh, khủng long, chó mèo... đều có cái gọi là "linh hồn" - miễn là nó có não. 

Nếu như bạn tin có linh hồn thì câu trả lời rằng linh hồn có trước khi có loài người nhé. Mọi thần thoại về khởi sinh loài ng đều có đoạn nặn ra hình và thổi linh hồn vào đấy thôi. Và ng ta vẫn nhắc đến linh hồn các sinh linh khác đấy thôi, ngay cả cây cỏ vẫn có linh hồn và cả mẹ thiên nhiên cũng có thể xem như đại diện của linh hồn Trái Đất (đúng hơn là sinh quyển). Nhưng những linh hồn đó quá đơn giản sẽ đầu thai hoặc tan biến đi. Và đầu thai thì thỏ có thể thành thỏ nhưng cũng có thể thành bò, gà gì đấy, vì như ở Đông Phương, ng ác sẽ đầu thai làm súc vật để chịu khổ đấy thôi.

Nói chung, linh hồn thuộc về cõi siêu hình, có thể có, có thể không, người thường không thể hiểu đc. Vậy thì đành nghe theo ng, tạm gọi là biết. Mà người đó nói thế nào thì hay vậy chứ biết đâu mà phản bác. Đúng hay sai, có hay không? Chịu.

Về phần câu hỏi, có vẻ ko liên quan lắm đến khúc dưới nên mình xin trả lời riêng là có từ khi con người tin vào tôn giáo.

Bạn hãy chứng minh là linh hồn có thật đi rồi hãy hỏi câu này. Bạn hỏi về một thứ mà chẳng ai biết nó có thật hay không thì sẽ chẳng ai biết trả lời như thế nào, tất cả chỉ là niềm tin của mỗi người mà thôi.