Trưởng thành có nhẫn tâm không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Vừa rồi mình có một mâu thuẫn nhỏ với nhóm bạn thân, mình là một người khá tích cực không phải kiểu cố tích cực để lừa dối bản thân, mà là mình tích cực vì nghĩ ngày mai mình vẫn có thể cố gắng, nếu mình chưa cố được thì có thể là do mình chưa đủ giỏi, hoặc mình chưa cố đủ, mình không muốn đổ lỗi cho ngoại cảnh là tại do người đó tệ nên làm mình tệ đi hoặc mình tiêu cực vì điều đó. Nhưng bạn mình thì không như thế, mình có một cô bạn chơi từ năm học cấp 3, nhóm có 3 đứa chơi rất thân với nhau, đôi khi bọn mình cũng cãi nhau nhưng xong thì thôi, không nói nữa và vẫn rất vui vẻ, nhưng rồi khi đi làm, đi thực tập, những áp lực đè lên chúng mình là phải cố gắng hơn, bản thân quá kém cỏi, sếp tệ, đồng nghiệp tệ hay đại loại thế,... làm cho bạn mình trở thành một người quá tiêu cực đến mức mình thấy khó chịu.

Thực ra mình hiều rằng ai cũng có những áp lực vô hình, nhưng đôi khi người bạn như thế làm cho mình cảm thấy chán, không còn kết nối, cứ nói chuyện là cãi nhau, bạn mình thì toxic đến mức mỗi lần nói chuyện mình đều cảm thấy mất năng lượng, chán ghét khi phải tiếp tục. Người bạn thứ 2 của mình rất cố gắng hàn gắn mối quan hệ của cả ba đứa nhưng người bạn kia lại không muốn điều đó, liên tục thoái thác rằng mệt, lỗi do nó, không cùng tần số hay đại loại thế và nói ra một câu khiến mình khá khó chịu:" giờ chúng m không phải người t muốn kể đầu tiên", hay " lần sau chỉ nói những chuyện như mua quần áo gì đi chơi ở đâu với chúng m thôi". " t lại lỡ mồm rồi đáng nhẽ không nên kể". Thực sự những câu nói này làm mình một phần buồn, một phần cáu vì đã không kể thì thôi, còn đã kể mà bảo đáng nhẽ không nên kể nó làm mình khó chịu. Rồi mình nghĩ tại sao mà chuyện tiêu cực thì cứ kể với bọn mình còn tích cực thì không, vậy mình có khác nào cái thùng rác cảm xúc của bạn.

Liệu có gì là mãi mãi không? Có phải nếu không cùng hoàn cảnh, không cùng suy nghĩ nữa thì chúng mình sẽ dừng lại và mọi thứ chỉ là hồi ức không???? Trưởng thành đáng sợ thật đấy, nó làm bọn mình thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách hành xử, liệu có phải nếu không cùng tần số thì sẽ rời đi....

https://cdn.noron.vn/2023/08/07/609502760010358692-1691380946.jpg
Từ khóa: 

tinh_ban

,

mối quan tâm

,

tâm sự cuộc sống

thật sự thì không có gì là mãi mãi đôi khi trưởng thành làm cho con người sẽ thay đổi theo hướng tích cực còn một số thì ngược lại tình bạn cũng vậy khi mà không còn chung tần số thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nếu bạn cảm thấy không ổn trong mqh thì nên tách ra bởi vì sau này sẽ có rất nhiều chuyện để lo chứ không riêng gì việc này, cái gì cũng sẽ có giá của nó thôi á 

Trả lời

thật sự thì không có gì là mãi mãi đôi khi trưởng thành làm cho con người sẽ thay đổi theo hướng tích cực còn một số thì ngược lại tình bạn cũng vậy khi mà không còn chung tần số thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nếu bạn cảm thấy không ổn trong mqh thì nên tách ra bởi vì sau này sẽ có rất nhiều chuyện để lo chứ không riêng gì việc này, cái gì cũng sẽ có giá của nó thôi á 

Mình nghĩ thay đổi không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của trưởng thành. Có lẽ, người trưởng thành là người học được cách chấp nhận được sự thay đổi của bản thân và những người xung quanh với tâm thế tích cực.