Trời đang không đẹp lắm, nhưng hãy yêu nó nhé?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Tự nhủ lòng mình : Ngươi không cần hơn người khác, Ngươi chỉ cần hơn ngươi ngày hôm qua thôi.
Tự cười với mình: An vui trong tâm hồn, không phải trên môi...
Vậy nên thở dài thêm một chút mỗi ngày, ngắm nhìn thế gian nhiều hơn 1 chút mỗi ngày, học cách yêu cái mệt mỏi bất lực mỗi ngày, vì mình còn đang sống, còn đang thở, còn đang ngắm nhìn thế gian... 
Có thể một ngày hoa sẽ tàn, nhưng nếu còn nở thì hãy cứ nở đi!
Hà Nội vừa mưa, vừa nồm làm con người ta mệt mỏi, chán ngắt, như muốn thoát cái lớp xác thịt này đến một lớp khác...
Con người ta vừa già cỗi, vừa cô đơn, vừa lạc lõng, thật lòng muốn đầu thai lại, nhưng lại sợ nhân sinh khổ ải bắt đầu lại từ đầu...
Tự nhủ lòng mình : Ngươi không cần hơn người khác, Ngươi chỉ cần hơn ngươi ngày hôm qua thôi.
Tự cười với mình: An vui trong tâm hồn, không phải trên môi...
Vậy nên thở dài thêm một chút mỗi ngày, ngắm nhìn thế gian nhiều hơn 1 chút mỗi ngày, học cách yêu cái mệt mỏi bất lực mỗi ngày, vì mình còn đang sống, còn đang thở, còn đang ngắm nhìn thế gian... 
Vì những ngày Hà Nội không mưa nữa, sẽ nắng gắt 40 độ, sẽ làm ta chảy hết mỡ...
Vì những ngày ta có tình yêu, trái tim này sẽ đập nhanh hơn, sẽ đau lòng khi người bỏ ta đi...
Ta chọn yêu ngày hôm nay, khi Hà Nội đang mưa, đường đang tắc...
Ta chọn nhớ ngày hôm nay, khi ta chẳng yêu ai, trái tim ta bình lặng, tâm hồn ta yên bình, thật lòng thấy hạnh phúc khi người đang bên người khác...
Hóa ra happy ending của nhân vật phụ như ta có khi lại là hai nhân vật phụ khác hạnh phúc ở bên nhau, còn ta cứ ở đó, bình yên thế là đủ?
BTW: Gửi những người ở Hà Nội, hãy yêu thêm cả những ngày mưa, tắc đường, NHÉ?
Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống