Tốt nghiệp muộn, liệu có đáng sợ?

  1. Giáo dục

  2. Cơ hội nghề nghiệp

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Du học

  5. Chuyện tuổi 20s

Chào mọi người, mình 2k2, là một sinh viên tại một trường ĐH tại Hà Nội. Vừa qua, mình tham gia trao đổi ở nước ngoài về, và chợt nhận ra kế hoạch ra trường bị thay đổi so với dự tính ban đầu. Bởi lẽ mình tính bảo lưu 1 kỳ thì sẽ ra trường muộn hơn 1 kỳ thôi, nhưng mình tính lại thì phải đến tận 2025 mình mới tốt nghiệp được.

Sắp tới, khi các bạn cùng lớp đã tốt nghiệp thì mình vẫn đang trả nợ và chờ để tốt nghiệp. Bao nhiêu kế hoạch học master, đi làm phụ giúp gia đình bị thay đổi. Gia đình mình lại không khá giả (nhà mình thuộc hộ nghèo của xã), mình luôn muốn ra trường để đi làm kiếm thêm thu nhập, sau mình còn 1 em trai nữa chuẩn bị vào đại học. Trong suốt 3 năm ĐH, mình luôn phải tự lo cho sinh hoạt phí, học phí, việc tốt nghiệp muộn ảnh hưởng đến mình rất nhiều.

Mình hối hận vì lên kế hoạch chưa đúng đắn, nhưng chuyện đã lỡ rồi…

Từ khóa: 

giáo dục

,

cơ hội nghề nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

,

du học

,

chuyện tuổi 20s