Tôi phải làm sao để chấp nhận sự xấu xí của bản thân đây?

  1. Làm đẹp

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

xau_xi

,

tu_ti

,

làm đẹp

,

tâm sự cuộc sống

Nếu câu hỏi của bạn dựa trên sự xấu xí về ngoại hình: con người bản chất ai cũng xấu xí cả, đều có nước mũi, máu tanh, chất thải, gèn mắt, nội tạng,... tất cả những thứ xấu xí ấy được một lớp da gói bọc cẩn thận ở bên ngoài. Con người nhìn qua lớp da ấy tự cho mình là đẹp đẽ nhưng họ không nhìn thấy cái bọc thối rữa và nhầy nhụa bên trong mình. Hơn nữa, các quốc gia khác nhau và các thời kì có định kiến về vẻ đẹp khác nhau như chân bó gót sen, môi căng mọng, khuôn mặt đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài,... Tuy nhiên, nếu bạn muốn đẹp hơn hãy sống thật tốt và thật vui vẻ từ trong tâm. Không ghen ghét, nói xấu người khác, không nhỏ nhen, không có suy nghĩ những sự tai vạ sẽ xảy đến với người khác. Sống bao dung và vị tha, "tâm sinh tướng" là có thật. Hãy uống nhiều nước và ăn trái cây, rau củ quả, sau ba tháng bạn sẽ có những thay đổi nhỏ đó.
Nếu câu hỏi của bạn dựa trên sự xấu xí về tâm hồn: thật may mắn, bạn là người thông minh và tỉnh táo. Con người ai cũng có sự xấu xí về tâm hồn mình cả. Giận dữ, thù ghét, hơn thua, phân biệt... không có cái này thì có cái khác. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được ra điều này bạn sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn. Hãy cố gắng quan sát suy nghĩ của bản thân để có thể không chế nó đúng lúc. Thực ra khi bạn làm được điều này thì bạn sẽ thông minh và tỉnh táo hơn. Dễ tiếp thu cái mới và làm chủ được bản thân mình.
P/s: Cho dù bạn có xấu xí về mặt ngoại hình hay tâm hồn. Thì bạn vẫn là phiên bản mà bố mẹ bạn yêu nhất, các tế bào trên cơ thể bạn vẫn rất yêu thương bạn. Đừng chán nản bản thân. Hãy thay đổi từ từ và học cách chấp nhận những cái sai của bản thân mình. Biết cách chấp nhận là bước đầu tiên trên con đường sửa mình đó. 🥰
Trả lời
Nếu câu hỏi của bạn dựa trên sự xấu xí về ngoại hình: con người bản chất ai cũng xấu xí cả, đều có nước mũi, máu tanh, chất thải, gèn mắt, nội tạng,... tất cả những thứ xấu xí ấy được một lớp da gói bọc cẩn thận ở bên ngoài. Con người nhìn qua lớp da ấy tự cho mình là đẹp đẽ nhưng họ không nhìn thấy cái bọc thối rữa và nhầy nhụa bên trong mình. Hơn nữa, các quốc gia khác nhau và các thời kì có định kiến về vẻ đẹp khác nhau như chân bó gót sen, môi căng mọng, khuôn mặt đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài,... Tuy nhiên, nếu bạn muốn đẹp hơn hãy sống thật tốt và thật vui vẻ từ trong tâm. Không ghen ghét, nói xấu người khác, không nhỏ nhen, không có suy nghĩ những sự tai vạ sẽ xảy đến với người khác. Sống bao dung và vị tha, "tâm sinh tướng" là có thật. Hãy uống nhiều nước và ăn trái cây, rau củ quả, sau ba tháng bạn sẽ có những thay đổi nhỏ đó.
Nếu câu hỏi của bạn dựa trên sự xấu xí về tâm hồn: thật may mắn, bạn là người thông minh và tỉnh táo. Con người ai cũng có sự xấu xí về tâm hồn mình cả. Giận dữ, thù ghét, hơn thua, phân biệt... không có cái này thì có cái khác. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được ra điều này bạn sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn. Hãy cố gắng quan sát suy nghĩ của bản thân để có thể không chế nó đúng lúc. Thực ra khi bạn làm được điều này thì bạn sẽ thông minh và tỉnh táo hơn. Dễ tiếp thu cái mới và làm chủ được bản thân mình.
P/s: Cho dù bạn có xấu xí về mặt ngoại hình hay tâm hồn. Thì bạn vẫn là phiên bản mà bố mẹ bạn yêu nhất, các tế bào trên cơ thể bạn vẫn rất yêu thương bạn. Đừng chán nản bản thân. Hãy thay đổi từ từ và học cách chấp nhận những cái sai của bản thân mình. Biết cách chấp nhận là bước đầu tiên trên con đường sửa mình đó. 🥰