Tình bạn nhiều năm liệu có thể dễ dàng sụp đổ nếu một trong hai có người yêu??

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Xin chào mọi người, có thể vấn đề sau không phải là cài gì quá to tát nhưng đối với một đứa 19 tuổi như em cảm thấy rất là đau đầu và mong có thể nhận được lời khuyên từ mọi người ạ. 

Chuyện là em và người bạn thân 7 năm (cả hai đều là nữ) có mối quan hệ trước giờ gắn bó rất khăng khít, luôn đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Thế nhưng gần đây, khi bạn ấy có người yêu thì mọi thứ xung quanh tụi em như thay đổi hoàn toàn, cả hai bắt đầu dần có khoảng cách (em cũng không biết vì sao), ít nhắn tin, ít đi chơi,... hoặc nếu rủ đi thì bạn ấy sẽ hay đi cùng người yêu và chính điều ấy làm em thấy hơi khó chịu (nhiều lần em góp ý về vấn đề này nhưng bạn có vẻ không thích). Em và bạn ấy thường hay chơi chung với đám bạn cũng khá thân, mỗi lần cả đám đi chơi thì bọn em cũng hay rủ bạn ấy nhưng câu trả lời thường là không vì có hẹn với người yêu, và sau những lần như thế thì không những mối quan hệ giữa bạn với em mà với cả đám bạn cũng đều giảm đi. Bởi thế, những lần sau bọn em ít rủ bạn hơn thì bạn lại bắt đầu giận hờn, nghĩ rằng bọn em không muốn chơi với bạn và bạn ấy tự tách biệt bản thân ra khỏi mọi người trong nhóm. Từ khi có người yêu thì thời gian bạn dành cho em rất ít nên cả hai cũng ít đi với nhau và có lần em đi chơi với một bạn khác nhưng không rủ bạn, bạn ấy biết được lại bắt đầu câu chuyện muôn thuở, đó là giận và trách vì sao không rủ bạn ấy mà lại rủ bạn kia. Và cũng từ đó, em và bạn không có bất cứ cuộc trò chuyện nào nữa...

Nghe thì cũng hơi trẻ con nhưng mà em cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo với mối quan hệ này.

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Có bạn ơi. Bạn cũng nên kiếm người yêu đi. Có thể 7 năm đã quá nhàm chán rồi.
Trả lời
Có bạn ơi. Bạn cũng nên kiếm người yêu đi. Có thể 7 năm đã quá nhàm chán rồi.