Tình bạn 3 người

  1. Tâm lý học

Tôi như bị lạc lõng trong chính tình bạn mà tôi coi là đẹp đẽ nhất. Họ nói chuyện nhắn tin với nhau nhiều hơn, chúng tôi có lập nhóm nhắn tin 3 người để dễ thuận nói chuyện nhưng chả bao giờ nhắn ở đấy. Nhiều lúc tôi là người bắt chuyện nhưng khi nói chuyện được 1 lúc thì họ lại cập nhật đến vấn đề khác. Tôi như lạc lõng trong câu chuyện của họ. Lúc đi đúng ra là 3 đứa đang đi cạnh nhau nhưng rồi lâu lâu lại chỉ có 2 đứa chụm đầu vào nói chuyện riêng. Cùng lên cầu thang, kiểu gì tôi cũng bị bỏ lại sau. Họ cùng nhau san sẻ những bí mật cho nhau còn tôi thì không. Tôi cảm thấy tất vọng nhất là khi họ cùng nhau mua dép đôi mà không nói 1 câu nào đến tôi, khi tôi nghe được họ hỏi người bán bao giờ có hàng tôi mới ngẩn người ra. Là 3 đứa chơi thân đấy nhưng chưa bao giờ có 1 tấm ảnh chụp dáng với nhau, khi có view đẹp họ thường gọi tôi ra chụp cho họ và chẳng để ý đến cảm xúc của tôi. Mọi người giúp tôi với có nên tiếp tục tình bạn này không ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình hỏi kỹ hơn được chứ. 
Thứ nhất .Bạn muốn gì nếu như sẽ tiếp tục chơi với họ ? Bạn muốn được chia sẻ nhiều hơn hay là sự gắn kết với 1 hay 2 ng còn lại cũng có thể là 1 thứ gì đó nhiều hơn tình bạn ? Mục đích mà các bạn gắn kết với nhau ? 
Điều thứ 2 mà bạn sẽ phải tự hỏi là. Bạn đang trong tình huống nào? Có thể bạn thấy buồn cười và chỉ vào mũi tôi là ngớ ngẩn. Nhưng đây là 1 câu hỏi quan trọng mà mọi ng thường bỏ qua hoặc rất hời hợt khi đánh giá 1 tình huống . Câu hỏi cụ thể ở đây mà bạn nên đặt ra là. Mức độ quan tâm của họ khi bạn thật sự gặp rắc rối họ có đồng cảm với các vấn đề mà bạn cần giúp đỡ ,họ có chủ động đưa ra sự giúp đỡ hay là bị động chỉ giúp khi bạn yêu cầu. Nói cách khác là chỗ đứng của bạn ở đâu trong mối quan hệ này. Còn việc họ hợp cạ trong vài quan điểm là điều bình thường. Nó chỉ bất thường khi 1 trong 2 người là người khác giới . Khi đó việc thân mật quá mức và bạn cảm thấy mình là người thứ 3 thì xin lỗi mình chịu . Vấn đề này còn khó hơn cả dịch 1 bài tiếng anh đối vs thằng gà mờ như mình. Lúc đó mình khuyên bạn quay lại đọc điều thứ nhất mà mình nói. Bạn có muốn đập chậu cướp hoa chấp nhận sự tan vỡ hay là chúc phúc cho họ điều này bạn phải tự hỏi thôi. 
Sau khi xác định được cái mình muốn và tình huống bạn gặp thì đưa ra phương án thôi. Bạn có thể lập kế hoạch thăm dò 2 ng còn lại . Có thể có ng nói tôi đểu cáng khi làm điều này . Nhưng vàng thật thì không sợ lửa đúng không. Mình cảnh báo nên thận trọng trc khi làm điều này. Nhưng bạn có thể luẩn quẩn mãi trong vấn đề này nếu như không xác định được các mối quan hệ một cách rõ ràng. Quyết định là bạn chọn còn hậu quả thì không ai đoán được. Nhân tâm vốn ích kỷ. Chẳng mấy ai vĩ đại bỏ đi những thứ mình muốn. 
Nhảm nhí hơi nhiều rồi . Mình thật sự cũng có chút hơi cồn khi viết những thứ này thành ra có thể có ng thấy nhảm có ng bảo mình đểu đi xui dại ng khác khác. Nhưng mình thì chẳng quan tâm lắm. Họ có cắn được mình miếng thịt nào đâu. Còn nếu bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé . Đối với mình bình luận cũng là 1 hình thức nhắc nhở bản thân .
Trả lời
Mình hỏi kỹ hơn được chứ. 
Thứ nhất .Bạn muốn gì nếu như sẽ tiếp tục chơi với họ ? Bạn muốn được chia sẻ nhiều hơn hay là sự gắn kết với 1 hay 2 ng còn lại cũng có thể là 1 thứ gì đó nhiều hơn tình bạn ? Mục đích mà các bạn gắn kết với nhau ? 
Điều thứ 2 mà bạn sẽ phải tự hỏi là. Bạn đang trong tình huống nào? Có thể bạn thấy buồn cười và chỉ vào mũi tôi là ngớ ngẩn. Nhưng đây là 1 câu hỏi quan trọng mà mọi ng thường bỏ qua hoặc rất hời hợt khi đánh giá 1 tình huống . Câu hỏi cụ thể ở đây mà bạn nên đặt ra là. Mức độ quan tâm của họ khi bạn thật sự gặp rắc rối họ có đồng cảm với các vấn đề mà bạn cần giúp đỡ ,họ có chủ động đưa ra sự giúp đỡ hay là bị động chỉ giúp khi bạn yêu cầu. Nói cách khác là chỗ đứng của bạn ở đâu trong mối quan hệ này. Còn việc họ hợp cạ trong vài quan điểm là điều bình thường. Nó chỉ bất thường khi 1 trong 2 người là người khác giới . Khi đó việc thân mật quá mức và bạn cảm thấy mình là người thứ 3 thì xin lỗi mình chịu . Vấn đề này còn khó hơn cả dịch 1 bài tiếng anh đối vs thằng gà mờ như mình. Lúc đó mình khuyên bạn quay lại đọc điều thứ nhất mà mình nói. Bạn có muốn đập chậu cướp hoa chấp nhận sự tan vỡ hay là chúc phúc cho họ điều này bạn phải tự hỏi thôi. 
Sau khi xác định được cái mình muốn và tình huống bạn gặp thì đưa ra phương án thôi. Bạn có thể lập kế hoạch thăm dò 2 ng còn lại . Có thể có ng nói tôi đểu cáng khi làm điều này . Nhưng vàng thật thì không sợ lửa đúng không. Mình cảnh báo nên thận trọng trc khi làm điều này. Nhưng bạn có thể luẩn quẩn mãi trong vấn đề này nếu như không xác định được các mối quan hệ một cách rõ ràng. Quyết định là bạn chọn còn hậu quả thì không ai đoán được. Nhân tâm vốn ích kỷ. Chẳng mấy ai vĩ đại bỏ đi những thứ mình muốn. 
Nhảm nhí hơi nhiều rồi . Mình thật sự cũng có chút hơi cồn khi viết những thứ này thành ra có thể có ng thấy nhảm có ng bảo mình đểu đi xui dại ng khác khác. Nhưng mình thì chẳng quan tâm lắm. Họ có cắn được mình miếng thịt nào đâu. Còn nếu bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé . Đối với mình bình luận cũng là 1 hình thức nhắc nhở bản thân .

Tại sao bạn lại chơi với họ?