Thích một người không nên thích là cảm giác như thế nào?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình thuộc đội tuyển hsg Lý thpt, và người ôn cho mình là một giáo viên nữ. Có lẽ trong mắt ng khác cô là một người nhỏ con, ngoại hình ko mấy đặc biệt và trong "nam tính" một chút. Thì những điểm đó lại thu hút mình. Mình cũng ko chắc đây có phải là thích hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Nhưng mình luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi nghĩ đến cô, cảm thấy khó chịu khi cô chú ý tới người khác. Mình cũng rất thích làm cô vui, thích cô vì mình mà cười. Nhưng khổ cái là cô đã có gia đình, có một bé nhỏ cute. Nên mình chỉ có thể che giấu tình cảm này và ở cạnh cô. À với lại mình là nữ nha. Chuyện này nhà mình, bạn bè chẳng ai biết và khi mình ở đây giải bày tâm sự với mn thì cũng ko ai biết mình là ai điều đó khiến mình cảm thấy nhẹ lòng.:0

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống