Thất nghiệp thật sự đáng sợ với mình..lần đầu tiên mình trải qua.?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình 19 tuổi, đang trong giai đoạn thất nghiệp, tiền cũng ăn cũng sắp hết, mình ở nhờ nhà họ hàng để tiện đi làm (công ty may Nha Trang), nhưng 1 thời gian công việc có quản lý quá toxic nên mình nghĩ và mình cũng được nhận làm phục vụ quán ăn ngay sau đó, nhưng mình lại bị mất việc lần nữa vì chưa có kinh nghiệm phục vụ nên sai sót nhiều, nhưng mình cũng học được chút bài học và trải nghiệm từ công việc này. Bây giờ, mình chưa tìm được việc nên người dì trong nhà họ hàng mình đang ở cũng chì chiết mình, muốn mình đi ra khỏi nhà bà ấy. Mình cũng buồn lắm,gia đình đã không hạnh phúc rồi nên mình mới bỏ đi làm vậy mà bây giờ thất nghiệp, họ hàng cũng muốn đuổi mình đi, mình không biết đi đâu, ngủ và ăn ở đâu ngoài nhà họ hàng cả, mình bất lực quá! Mà họ hàng nhà ở thị trấn nên mấy quán cafe đăng tuyển nhân viên mãi, nhưng nghe nhiều người bảo lương thấp mà áp lực cao nên mình cũng đắn đo,càng ở nhà không quá lâu thì càng bị coi thường.. .chắc mình liều một phen nhỉ?..

Từ khóa: 

thất nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

Chào em, việc ở nhờ nhà người quen, chỉ là một phương án tạm thời. Chị đã từng trải qua, nên hiểu cảm giác "ăn nhờ, ở đậu" thực sự không thoải mái chút nào. Theo chị thì em nên nghĩ tới công việc bao ăn ở có lẽ sẽ phù hợp hơn. Như chị thấy ở ngoài này thì các nhà hàng, họ thường tuyển nhân viên bao luôn chi phí ăn ở nữa đó. Ngoài ra, có lẽ em cũng nên học lấy một nghề gì đó để có thể tự lo cho mình trong tương lai em ạ. Ví dụ: sửa chữa đồ điện, cơ khí, nấu ăn...Trước kia chị làm ở nhà hàng, chị đã gặp rất nhiều bạn trẻ từ phụ bếp, rồi chịu khó học hỏi từ các anh chị đầu bếp của nhà hàng rồi được lên bếp phó và hiện giờ là bếp chính rồi đó em. Cuộc đời vẫn luôn thử thách chúng ta vậy đó. Mỗi lần em cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, thì em chỉ cần nghĩ rằng: đó là mình đang leo lên dốc để chuẩn bị bước sang một đỉnh cao mới. Bao giờ lên dốc cũng nặng và mệt hơn xuống dốc mà. Lạc quan lên nhé! Chúc em sớm tìm được công việc mới và mọi điều bình an!

Trả lời

Chào em, việc ở nhờ nhà người quen, chỉ là một phương án tạm thời. Chị đã từng trải qua, nên hiểu cảm giác "ăn nhờ, ở đậu" thực sự không thoải mái chút nào. Theo chị thì em nên nghĩ tới công việc bao ăn ở có lẽ sẽ phù hợp hơn. Như chị thấy ở ngoài này thì các nhà hàng, họ thường tuyển nhân viên bao luôn chi phí ăn ở nữa đó. Ngoài ra, có lẽ em cũng nên học lấy một nghề gì đó để có thể tự lo cho mình trong tương lai em ạ. Ví dụ: sửa chữa đồ điện, cơ khí, nấu ăn...Trước kia chị làm ở nhà hàng, chị đã gặp rất nhiều bạn trẻ từ phụ bếp, rồi chịu khó học hỏi từ các anh chị đầu bếp của nhà hàng rồi được lên bếp phó và hiện giờ là bếp chính rồi đó em. Cuộc đời vẫn luôn thử thách chúng ta vậy đó. Mỗi lần em cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, thì em chỉ cần nghĩ rằng: đó là mình đang leo lên dốc để chuẩn bị bước sang một đỉnh cao mới. Bao giờ lên dốc cũng nặng và mệt hơn xuống dốc mà. Lạc quan lên nhé! Chúc em sớm tìm được công việc mới và mọi điều bình an!

Liều một phen là liều như thế nào bạn? Làm gì thì cũng nghĩ cho bản thân và gia đình bạn nhé.

Mình thấy nhiều người kỳ vọng có một cơ hội, hay con đường, cánh cửa dẫn thẳng tới thành công. Rất tiếc là không tồn tại một con đường ngắn dẫn tới thành công như vậy. Ví dụ bạn muốn có một cơ hội nào đó để có mức thu nhập tầm 20 triệu/tháng. Mà bây giờ bạn còn chưa có việc.

Thực tế thì nó là 1 chuỗi các cơ hội, lựa chọn, là nhiều cánh cửa, là nhiều chặn đường ngắn nối lại với nhau.

Tại mỗi thời điểm, bạn chỉ cần có 1 lựa chọn tốt hơn hiện tại, đó là tốt rồi. Rồi một thời gian sau, bạn sẽ tiếp tục có thêm những lựa chọn mới.

Ví dụ bây giờ chỉ cần có một chỗ cho bạn học việc, lương rất thấp (1-2 triệu) cũng đã là tốt hơn tình cảnh hiện tại. Như chỗ bạn bị đuổi việc vì chưa có kỹ năng đó. Nếu bạn đến với họ không phải là dạng đi làm lương 5-7 triệu mà chỉ là dạng học việc 1-2 triệu thì dù có lỗi với khách hàng, họ vẫn sẽ để cho bạn tiếp tục theo học việc. Bạn cần trải qua 1-2 tháng học việc rồi xin lên chính thức. Nếu chỗ đó họ không đồng ý thì bạn qua chỗ khác, dù sao mình cũng đã được "học việc" ở đó.

Từ cấp độ học việc, lên tới người mới, rồi lương cao hơn một chút. Rồi sau mới đổi nghề để có thu nhập tốt hơn.

Thực ra mọi thứ sẽ không quá lâu đâu bạn. Thời gian quay đi quay lại là hết năm hết tháng nhanh lắm. So với việc cứ ngồi đợi các cơ hội tốt đến thì hay tận dụng mọi cơ hội có thể ấy.

Với hoàn cảnh của bạn, mình cảm thấy thà đi làm lương thấp còn hơn là thất nghiệp. Chắc chắn là vất vả rồi, nhưng vì giờ các lựa chọn nghề nghiệp còn hạn chế nên phải cố gắng thôi!

Và đừng mất mất tinh thần và cảm thấy bất lực quá nhiều nhé, miễn là chúng ta còn sức khỏe và ý chí quyết tâm thì chúng ta kiểu gì cũng sẽ có công ăn việc làm thôi! Chúc bạn may mắn vượt qua thời điểm khó khăn này nhé!