Tại sao tới giờ vẫn còn có định kiến phân biệt vùng miền?

  1. Xã hội

Em muốn tâm sự chút, gia đình em là gốc Bắc, nhưng vào Nam sống, em từ lúc mới sinh đã được sống với ông bà và ba mẹ nên giọng nói cũng có chút giống miền Bắc. Hồi tiểu học em chả biết khái niệm "phân biệt vùng miền" là gì đâu. Em cứ nghĩ cả đất nước VN là có cùng 1 miền luôn, cùng 1 quê nữa cơ. Tất cả mọi người đều giống nhau, khi mà em đi học lại bị mấy bạn trêu là "Bắc Kỳ", mà em có biết nó là gì đâu, em còn chả biết Nam-Bắc là cái gì nữa, em học trên sách giáo khoa mà có biết "Bắc Kỳ" là được chế ra, ý nói miền Bắc đâu, em cũng không biết miền Bắc với Nam khác nhau ra sao đâu, cũng không biết mình là người Bắc cơ. Sau này lên cấp 2 em mới biết mình là người Bắc. Rồi do đi học bị ảnh hưởng giọng từ bạn bè, và khi trưởng thành thì giọng cũng thay đổi, nhưng sao bạn bè vẫn biết em là người Bắc, nhưng nhà em thì nói em bị pha giọng rồi. Dù vậy em vẫn rất may mắn khi gặp được các bạn miền Nam không phân biệt, và chơi với em. Em rất quý các bạn ấy, vì phóng khoáng, hòa động thân thiện. Chỉ là giáo viên dạy em hơi có chút kỳ thị người miền Bắc xíu, và tất nhiên cũng có người này kia. Nhưng em không may mắn lắm, khi gặp giáo viên dạy online là người Hà Nội, em được kết nối với cô trên Tiktok để cô chỉnh âm em đọc Tiếng Trung, khi nghe giọng em cô hỏi em người Nam sao ? Em nói là đúng ạ, rồi cô nói em đọc từ này cho cô nghe nào, em đọc xong, em mới nói "Dạ, em cảm ơn...." (Em chưa kịp nói hoàn chỉnh "dạ, em cảm ơn cô rất nhiều ạ") thì cô đã gấp gáp ngắt kết nối ngang, và giọng có vẻ hơi cọc. Còn khi mà có bạn người Bắc giọng chuẩn miền luôn, thì cô vui vẻ, niềm nở kết nối. Em thấy vậy, tâm trạng khá là buồn và tủi thân, khi mà hôm cô live trên Tiktok lúc đó tầm 2h sáng, em vẫn thức xem cô dạy bài và bình luận cổ vũ cô, vậy mà khi biết em nói giọng Nam thì cô đã tỏ ra lạnh nhạt. Đến tận bây giờ, em lần đầu gặp qua hai giáo viên phân biệt vùng miền, em rất là buồn. Cảm giác em ở miền nào cũng không được chào đón, học tại tỉnh em thì gặp cô giáo miền Nam không thích em, học online thì gặp giáo viên ghét em. Em thấy em như người dị hợm vậy 😓

Từ khóa: 

xã hội

Những người phân biệt vùng miền thường trong các nhóm người sau:

  1. Cực đoan, bảo thủ, tự coi vùng miền của mình là cao quý, là văn minh hơn....
  2. Bất mãn với xã hội nói chung.
  3. Có trải nghiệm tồi tệ với dân cư 1 vùng miền nào đó dẫn đến mất niềm tin.
  4. Theo phong trào, không hiểu tại sao, nhưng đứa bên cạnh nó thế mà mình không thế nó kỳ kỳ! 😂

Những người này thường có đặc điểm chung :

• ít đi đây đi đó (kiểu ngồi đáy giếng phán trời bằng vung).

• nếu có ra ngoài, cũng tự ti, không dám dung nạp cái hay, cái mới của xã hội. Thiếu sự hào sảng, đại lượng...

Trả lời

Những người phân biệt vùng miền thường trong các nhóm người sau:

  1. Cực đoan, bảo thủ, tự coi vùng miền của mình là cao quý, là văn minh hơn....
  2. Bất mãn với xã hội nói chung.
  3. Có trải nghiệm tồi tệ với dân cư 1 vùng miền nào đó dẫn đến mất niềm tin.
  4. Theo phong trào, không hiểu tại sao, nhưng đứa bên cạnh nó thế mà mình không thế nó kỳ kỳ! 😂

Những người này thường có đặc điểm chung :

• ít đi đây đi đó (kiểu ngồi đáy giếng phán trời bằng vung).

• nếu có ra ngoài, cũng tự ti, không dám dung nạp cái hay, cái mới của xã hội. Thiếu sự hào sảng, đại lượng...