Tại sao khi gặp ma, chỉ cần miệng niệm ''nam mô a di đà Phật'' là sẽ xua đuổi được ma?

  1. Tâm linh

Mình từng nghe kể không ít câu chuyện gặp ma, thường là trong các giấc mơ, những cơn ác mộng. Người chiêm bao thấy ma khi bị chúng khống chế, ví dụ như bóp cổ, ghì đè lên người hoặc liên tục quấy nhiễu bằng tiếng nói, chỉ cần người đó niệm ''nam mô a di đà phật'' là ma quỷ tự nhiên sẽ chạy mất.

Tại sao lại có chuyện như vậy, ở đây đã có ai từng đuổi ma quỷ theo cách này chưa ạ?

Từ khóa: 

ma quỷ

,

hồn ma

,

ma đè

,

nam mô a di đà phật

,

tâm linh

Như đạo Thiên chúa giáo, việc đuổi tà ma từ việc đọc kinh Thánh. Đạo Phật có từ rất lâu, trước cả Phật Thích ca mâu ni từ rất rất lâu. Nên đã chắt lọc nhiều câu chú, trong đó Om ma ni Padme hum và Nam mô a mi (di) đà Phật.

Ý nghĩa 2 câu này có nhiều cách dịch theo trường phái và nguồn gốc. Nhưng là 2 câu được chắt lọc từ rất nhiều tinh toa, tinh túy, tinh thông... nên oai lực rất mạnh siêu nhiên, siêu thần dù cực ngắn.

K sai khi nói : khi gặp ma, chỉ cần miệng niệm ''nam mô a di đà Phật'' sẽ xua đuổi được ma. Nhưng cũng tùy đạo hạnh, tần số rung động, hào quang của mỗi người mà oai lực khác nhau. Và ngược lại gặp ma, vong, ngạ quỷ, quỷ, atula với sức mạnh khác nhau nữa. Nhìn chung theo mình, hiện giờ vong (ma) hiện thân mà bạn gặp âu là có duyên nào đó, tương sinh gì đó, và họ muốn nhờ bạn, hay truyền tải gì đó hơn là dọa bạn.

Trả lời

Như đạo Thiên chúa giáo, việc đuổi tà ma từ việc đọc kinh Thánh. Đạo Phật có từ rất lâu, trước cả Phật Thích ca mâu ni từ rất rất lâu. Nên đã chắt lọc nhiều câu chú, trong đó Om ma ni Padme hum và Nam mô a mi (di) đà Phật.

Ý nghĩa 2 câu này có nhiều cách dịch theo trường phái và nguồn gốc. Nhưng là 2 câu được chắt lọc từ rất nhiều tinh toa, tinh túy, tinh thông... nên oai lực rất mạnh siêu nhiên, siêu thần dù cực ngắn.

K sai khi nói : khi gặp ma, chỉ cần miệng niệm ''nam mô a di đà Phật'' sẽ xua đuổi được ma. Nhưng cũng tùy đạo hạnh, tần số rung động, hào quang của mỗi người mà oai lực khác nhau. Và ngược lại gặp ma, vong, ngạ quỷ, quỷ, atula với sức mạnh khác nhau nữa. Nhìn chung theo mình, hiện giờ vong (ma) hiện thân mà bạn gặp âu là có duyên nào đó, tương sinh gì đó, và họ muốn nhờ bạn, hay truyền tải gì đó hơn là dọa bạn.

Niệm nam mô A Di Đà Phật là cách tu tập theo Tịnh Độ tông. Mình chỉ nói sơ thôi, 6 chữ nam mô A Di Đà Phật là 1 câu Phật hiệu, có thể hiểu nôm na là "Kính lễ bậc Vô Lượng Giác". A Di Đà Phật từng phát 48 nguyện, trong đó nguyện thứ 18 - 19 là nếu có thể chí tâm tin niệm 10 lần câu Phật hiệu trên thì sau khi mạng chung, có thể mang theo nghiệp từ vô lượng kiếp trướcđể vãng sanh về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của ngài. Câu Phật hiệu này khi niệm sẽ có chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp bảo vệ nên ma quỷ sẽ không dám đến gần.

  1. Chẳng có ma quỷ nào cả.
  2. Những hiện tượng mà bạn mô tả nó là dạng bóng đè, đến lúc các bạn có thể niệm được cái câu kia thì cũng là lúc hết bóng đè rồi, chứ ko phải là niệm thì nó hết.
  3. Nếu có gặp ma thật, thì nên ngồi xuống đàm đạo nói chuyện nhân sinh, hỏi thăm cuộc sống dưới địa phủ, biết đâu còn xin được số về làm con đề.

Việc này mình cũng từng nghe nói. Hồi xưa có vài lần mình bị bóng đè rồi cũng thử niệm như vậy, nó thực sự có tác dụng đấy. Nhưng mà tốt nhất là có kiêng có lành, hạn chế xúc phạm tới những thứ liên quan đến cõi âm, tâm linh....thì cũng sẽ không phải gặp ma, khỏi phải niệm 🙃🙃

Cái này có lẽ thiên về tâm lý. Khi đã niệm Phật, người niệm sẽ có ko ít thì nhiều 1 đức tin, và khi niệm họ có 1 niềm tin danh hiệu Phật xua đuổi được tà ma. Vậy là tâm lý ổn định và ác mộng bị đẩy lùi.

Phật Adiđà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc nên có thể tiếp dẫn, giúp chúng sinh siêu độ. Phần nhiều ma quấy nhiễu dương gian là do còn cố chấp, oán niệm, vô minh nên dùng ánh sáng Phật pháp để giúp họ tỉnh ngộ và siêu thoát.

Có thể niệm "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật" cũng được mà niệm "Án Ma Ni Bát Mê Hồng" (Om Mani Padme Hum) cũng linh nghiệm.

Đó không phải sự thật, chỉ là con người ta tin vào điều đó mà thôi. Chẳng ai biết chắc trên đời mày có tà ma hay không, cũng chăng có điều gì chứng minh niệm như vậy sẽ xua đuổi đc tà ma. Có người lúc nào cũng ăn chay niệm phật mà tâm xà đó thôi.

Mình ko nhớ đã đọc ở đâu, nhưng thời nhà Minh, Thanh có phong trào Bạch Liên Giáo rất mạnh. Cốt lõi của phong trào này là triết lý thờ Phật Di Lặc. Cách để muôn dân thờ Phật Di Lặc? Ban ngày chúng cho một nhóm người đi khắp nơi nói rằng thờ Phật thì không bị sao, dán bùa Phật trước cửa nhà thì an lành, ban đêm chúng cho phường trộm cắp tràn vào những ngôi nhà nào không dán bùa Phật trước cửa.

Cách giải thích này cũng gặp lại ở thuyết của người Do Thái khi ai sơn đỏ trước cửa thì không bị quỷ làm phiền.

Tại sao bạn lại tin rằng " Nam mô a di đà Phật" xua đuổi tà ma mà không phải ngược lại?

Tại sao nhiều người cho rằng lên thiền viện, lên núi tu thì tâm tịnh, về chốn thành thị tâm không tịnh nữa, mà không phải ngược lại?

Mình thì là 1 Đảng viên, tín ngưỡng của mình là lá cờ đỏ và chủ nghĩa khoa học biện chứng. Thứ duy nhất mình biết để cuộc sống này tốt đẹp này tốt đẹp hơn là lao động, và thứ duy nhất dùng để trừng phạt cái ác mình biết là pháp luật và bạo lực cách mạng.

Vì vậy thần cũng được, phật cũng được, ma cũng được, mình nghĩ rằng chỉ cần sống tốt, tuân thủ pháp luật, có đạo đức và đẹp đời, thì dù vị thần bạn tôn thờ là 1 con quỷ sa tăng, chúng tôi cũng trao bảng hiệu gia đình văn hóa cho bạn!

Mấy hôm trước mình bị bóng đè, chưa bao giờ bị lâu như vậy.
Bình thường mình sẽ combat với cái bóng, một chút là hết, vì mình cũng không sợ. Nhưng lần này, mình lại không muốn đánh nó, vậy là bị đè lâu lắm, cảm giác vài chục phút.
Tự nhiên mình nhớ đến và niệm "Nam Mô A Di Đà Phật", khoảng 2 lần là hết, rất ngạc nhiên.
Mình vốn không tin thần chú vì không hiểu ý nghĩa, cũng không muốn dựa dẫm vào điều gì, mặc dù có tìm hiểu triết lý Phật giáo.
Chuyện này làm mình nghĩ có lẽ thần chú là có thật, nên mới tồn tại mấy ngàn năm, chỉ là mình vẫn không hiểu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì?

Còn chưa được gặp ma bao giờ để thực hành điều đó. Haizzz