Sống trên đời, không biết làm thế nào để cho thiên hạ vừa lòng. Ngu si chậm chạp thì người ta khinh, thông minh quá thì người ta ghét . Cuộc sống này thật là mệt mỏi.?

  1. Xã hội

  2. Tâm lý học

Nếu trong nhóm làm việc của các bạn có một người không được thông minh và chậm chạp thì các bạn có khinh ghét họ không hay bạn sẽ giúp đỡ cho họ để họ ngày một tốt hơn?

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm lý học

Mặc dù biết bạn đang không vui nhưng mình vẫn xin phép nói thẳng. Sống trên đời mà quá quan tâm tới ánh mắt người khác nghĩ gì, nhìn gì, đánh giá gì về mình thì sẽ luôn khổ thôi. Sống sao cho không thẹn vời lòng mình là được rồi.

Thực ra thiên hạ họ không rảnh để đánh giá phán xét người khác đâu. Mà nếu có thì kệ họ. Việc mình mình làm, đời mình mình sống.

Trả lời

Mặc dù biết bạn đang không vui nhưng mình vẫn xin phép nói thẳng. Sống trên đời mà quá quan tâm tới ánh mắt người khác nghĩ gì, nhìn gì, đánh giá gì về mình thì sẽ luôn khổ thôi. Sống sao cho không thẹn vời lòng mình là được rồi.

Thực ra thiên hạ họ không rảnh để đánh giá phán xét người khác đâu. Mà nếu có thì kệ họ. Việc mình mình làm, đời mình mình sống.

Mình nghĩ nếu họ có ý thức về hạn chế của bản thân và nỗ lực, tinh thần cầu thị, chịu khó vươn lên, không tự ái khi được góp ý đúng thì mọi người có thể giúp đỡ họ. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý, trong môi trường công việc (và kể cả trong cuộc sống) thì không ai có trách nhiệm buộc phải giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn.

Tập trung vào cách giải quyết vấn đề sẽ giúp chúng ta tìm ra giải pháp, còn tập trung vào vấn đề sẽ khiến chúng ta bị mất thời gian suy nghĩ lan man, đôi khi tự làm bản thân thêm tiêu cực, bạn ạ.

Trong một mức độ nhất định mình sẽ giúp đỡ nhưng dĩ nhiên nó không phải là miễn phí. Không ai có đủ sự nhẫn nại với một người giúp hoài không tiến bộ cả. Cá nhân cậu phải cho họ thấy được sự cầu thị, mong muốn đóng góp của cậu với nhóm thì dĩ nhiên họ sãn lòng giúp dù cậu không giỏi, nhưng nếu cậu đã chậm chạp còn không đóng góp vì nghĩ mình kém nên chưa chắc đã đúng thì không ai đủ kiên nhẫn đâu.

Thái độ quan trọng hơn trình độ mà. Chúc cậu như ý nhé :3