Rung động khác với thích chỗ nào?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Có ai giống mình không gặp trai hoặc tiếp xúc gần là tim đập bình bịch, mặt đỏ không thể đỏ hơn. Mình từng nghĩ cảm xúc đó đó là thích nhưng không tới nỗi gọi là nhớ nhung vậy nó gì?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Con người chúng ta đều biết là có cái gu khác nhau, có " con mắt thẩm mỹ" đễ nhìn nhận vấn đề, kiến thức, cuộc sống và mọi người xung quanh, tựa tựa như " chọn bạn mà chơi vậy". Chúng ta nhiều lúc chạm mắt chúng vào một người bạn khá hợp tính trong lớp, nhưng từ từ khi tiếp xúc lâu dài mới biết " 2 chiếc bánh răng" có thể hoạt động cùng nhau ko. Tình yêu và sự rung động cũng vậy, mắt cậu có thể đụng trúng một anh chàng ga lăng nhàn nhã hay một cô nàng thư sinh với mái tóc bồng bềnh uốn ả, đẹp chứ ai lại bảo không. Nhưng trái tim chỉ rung động, nó chưa thật sự xao xuyến trước con người ấy, chưa thật sự rộn ràng trong lòng âm hưởng của " tình yêu thật sự".

Trả lời

Con người chúng ta đều biết là có cái gu khác nhau, có " con mắt thẩm mỹ" đễ nhìn nhận vấn đề, kiến thức, cuộc sống và mọi người xung quanh, tựa tựa như " chọn bạn mà chơi vậy". Chúng ta nhiều lúc chạm mắt chúng vào một người bạn khá hợp tính trong lớp, nhưng từ từ khi tiếp xúc lâu dài mới biết " 2 chiếc bánh răng" có thể hoạt động cùng nhau ko. Tình yêu và sự rung động cũng vậy, mắt cậu có thể đụng trúng một anh chàng ga lăng nhàn nhã hay một cô nàng thư sinh với mái tóc bồng bềnh uốn ả, đẹp chứ ai lại bảo không. Nhưng trái tim chỉ rung động, nó chưa thật sự xao xuyến trước con người ấy, chưa thật sự rộn ràng trong lòng âm hưởng của " tình yêu thật sự".

Chắc bạn vẫn còn đang ở độ tuổi mười mấy hai mươi nhỉ. Phản ứng đó là điều bình thường cả thôi. Nó cũng giống như việc đói mà nhìn thấy đồ ăn thì chảy nước miếng vậy. Sau này lớn thêm sẽ đỡ dần, chỉ còn lại thấy trai đẹp mới rung rinh thôi 😂😂
Còn rung động khác thích là rung động là cảm nhận đầu tiên, còn thích là khi đã xác định. Vậy thôi.