Quen nhau 2 năm,mk và người yêu quen nhau. Anh ấy lo lắng cho cảm xúc và mong muốn có thể quay lại với người yêu cũ trong tương lai gần. Bạn mk khuyên buông xuống ty này?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Quen 2 năm, mk và ngiu đang quen nhau. Anh ấy vẫn lo lắng cho cảm xúc người cũ cũng như mong quay lại trong tương lai gần đợt time mới chia tay người cũ và đến với mình. Mình biết nhưng im lặng và mặc kệ. Năm thứ 2 quen nhau, cậu ấy có nói vài câu ẩn ý kiểu time ấy cậu ấy thích mình là thật( nhưng khoảng time đó, nếu không phải mình chủ động nhắn tin thì luôn là trầm mặc). Đến time hiện tại cậu ấy thông báo cho mình không muốn lấy vợ đồng thời chụp ảnh đi chung với bạn bè, đồng thời có những lúc khá khó chịu với mình khi mình làm những điều mà cặp đôi bthg hay làm ngoài đường( ngồi gần, kéo tay áo...).Thật sự bản thân tớ cũng khá tâm linh và quan tâm nhiều tới các trường năng lượng. Đợt time gần đây có xem nhiều cách men ni fest và sử dụng lhd, nhưng khi nghĩ tới người đã quen 2 năm này thì tớ cảm thấy mệt mỏi để thực hiện những điều vừa học và có suy nghĩ rằng thay vì mannifest người đó thì tớ nên tìm đối tượng mới và chyển sự chú ý. Bạn bè có sự hiểu biết về ngiu hiện tại của tớ cũng luôn khuyên và cố gắng ngăn cản không cho tớ tiếp tục quen cậu ấy, gđ cũng vậy. Trong khi cậu ấy lúc nóng lúc lạnh khiến tớ gần như kiệt sức để duy trì chút tình cảm cuối cùng này. Thật sự chút tình cảm ít ỏi này chỉ duy trì nhờ tình bạn được thiết lập trong vài tháng trước khi quen thôi. Cũng ngay cái lúc mà tớ mặc kệ nếu ngiu có quay lại với người cũ thì tớ sẽ trở thành người thứ 3 trong mqh ngượng ngùng ấy cũng không sao. Tớ đã đánh mất quá nhiều nhiệt huyết để hoàn thành những điều bản thân mơ ước cho mqh này, nên tớ chỉ muốn dừng lại và tiếp tục đam mê ấy và cũng mong muốn 2 đứa vẫn có thể làm bạn bthg, vì đôi khi cách cậu ấy giải quyết băn khoăn của tớ khá rõ ràng, mặc dù hiện tại tớ cũng đã cố gắng sở hữu nét cá tính này. Tớ chỉ sợ sự lựa chọn của bản thân là nông nổi và nhất thời nên muốn nhận thêm góp ý từ mọi người ạ

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

Thằng đó nó ko yêu bạn và bạn thì đổ thằng đó quá nhanh. Cách tả của bạn chắc bạn là người chủ động tỏ tình trước, đúng không? Thằng đó nó không rung động gì hết nhưng đánh hơi được là bạn đổ nó rồi nên tới hốt bạn và bạn bị lợi dụng trong 2 năm để QHTD! Đây là toàn bộ sự thật trong cuộc tình của bạn! Cái cách nói từ chối "anh chưa muốn lấy vợ nhưng vẫn thích em" của nó là nói giảm nói tránh để giữ lịch sự nam tính, và giữ mối QHTD cho nó chứ nó chả thích gì bạn cả! Hehe!

Còn quyết định thế nào là tùy bạn! Bạn là con gái, là kẻ có quyền chọn lựa trong tình cảm thì đừng chọn cái hư cái thúi, bạn à! 

Trả lời

Thằng đó nó ko yêu bạn và bạn thì đổ thằng đó quá nhanh. Cách tả của bạn chắc bạn là người chủ động tỏ tình trước, đúng không? Thằng đó nó không rung động gì hết nhưng đánh hơi được là bạn đổ nó rồi nên tới hốt bạn và bạn bị lợi dụng trong 2 năm để QHTD! Đây là toàn bộ sự thật trong cuộc tình của bạn! Cái cách nói từ chối "anh chưa muốn lấy vợ nhưng vẫn thích em" của nó là nói giảm nói tránh để giữ lịch sự nam tính, và giữ mối QHTD cho nó chứ nó chả thích gì bạn cả! Hehe!

Còn quyết định thế nào là tùy bạn! Bạn là con gái, là kẻ có quyền chọn lựa trong tình cảm thì đừng chọn cái hư cái thúi, bạn à!