Phải làm sao để thoát khỏi "bạo lực ngôn từ"?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em là nữ,15 tuổi,vừa qua em đã trải qua kì thi tuyển sinh vào lớp 10 khá là căng thẳng,em học vào tốp giỏi của lớp,điểm của em đạt 41/50₫,em rất mừng và vui khi điểm của em đạt kết quả như vậy,em chọn theo ban D và cuối cùng mọi cố gắng,nỗ lực của em,em cảm thấy nó như quá dư thừa vậy,mặc dù có năng lực đến đâu thì vẫn không bằng bạn nhà giàu,bm có tiền để xin cho con cái,theo ban D,em được xếp vào lớp chọn 1,mang tiếng là chọn 1 nhưng lại có đến 4 bạn hs khá,30,31₫ cũng đã vào được lớp chọn 1,trong khi đó nhiều bạn điểm cao hơn còn phải học những lớp tầm giữa,để nhường chỗ cho những bạn "con ông cháu cha",chuyện chưa dừng lại ở đó,những bạn ấy học cùng trường c2 với em đã từng nắt nạt em,em nghĩ rằng điểm cao sẽ không học cùng với những bạn ấy,vì các b học ko giỏi,thế nhưng em đã nhầm,em tức thì cũng tức thật nhưng lại chẳng thể làm gì,kh biết ở cuộc đời này có 2 chữ công bằng không nữa,em chỉ muốn đến lớp học,em luôn sợ những ánh mắt,cử chỉ và lời nói khiến em tổn thương...

Carm ơn mọi người đã đọc bài viết của em

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống