Ở lớp e đang bị xa lánh,cô lập.Ngnhân là do e bị 1 ng đổ lỗi nói xấu ngkhac.Có gthich nhưg k ai tin và chỉ tin đứa nói sai sự thật.Vậy e nên làm thế nào ạ?

  1. Tâm lý học

Mà đứa đổ lỗi cho e mới đứa chuyên đi nói xấu.Nó hay chỉ trích e hay mang quà đi học để làm thân với ngkhac ,lấy sự tin tưởng của ngkhac vào lời nói của nó.E nhiều lần muốn báo với gv ,nhưng lại bị ghét nhiều hơn.Khi e đến lớp thì hay bị chỉ trỏ,soi mói hay thì thầm e với ng khác.Muốn nói sự thật cho cả lớp biết nhưng lại k đc cả lớp tin tưởng.MN cho e lời khuyên ạ!

Từ khóa: 

tâm lý học

Chị hơn em nhiều tuổi lắm gì mà nói về nhân tình thế thái chắc em không hiểu đâu nên chị nói như này cho đơn giản. Ít đi vài đứa bạn cũng không ảnh hưởng gì đâu kệ nó đi em. 

Nhiều lúc cái mà ngta muốn tin không phải là sự thật đâu mà ngta muốn tin vào cái họ muốn tin ấy. Giải thích 1 lần 2 lần thôi, hơi đâu mà đi giải thích mãi. 

Cấp 3 chị từng bị bạn cấp 2 cô lập vì chỉ có mỗi chị thi vào lớp chuyên đi đường về tụi nó chỉ rủ nhau đi trước ko đi cùng chị, chị kệ mịa và chọn đi xe đạp luôn, cuối cùng thì sao đến lúc có bài tập khó vẫn phải đến nhờ chị giải giùm. Ra ngoài có gặp chị thì vẫn phải cười. Ra trường đi làm về ăn cưới bạn bè ở quê thì tụi nó vẫn phải tôn trọng chị vì đơn giản chị chả làm gì sai cả, và lúc này thì mn cũng bớt trẻ trâu rồi nên là cũng chẳng còn ai xấu tính như hồi đi học cả. Và tất nhiên ngoài những người bạn đó thì sau này em sẽ gặp thêm những người bạn mới thôi yên tâm, không ai cô độc đâu. 

Đấy 1 trường hợp cụ thể của chị cho em tham khảo, giờ đi học thì học thôi, giờ mà em học giỏi nó sẽ có địa vị như là sau này em ra ngoài xã hội kiếm được rất nhiều tiền ấy. Mà việc học dễ hơn kiếm tiền rất nhiều nhé. Đến lúc em đứng ở vị trí cao rồi em sẽ biết là có tỷ thứ đặc quyền dành cho em :)) 

Trả lời

Chị hơn em nhiều tuổi lắm gì mà nói về nhân tình thế thái chắc em không hiểu đâu nên chị nói như này cho đơn giản. Ít đi vài đứa bạn cũng không ảnh hưởng gì đâu kệ nó đi em. 

Nhiều lúc cái mà ngta muốn tin không phải là sự thật đâu mà ngta muốn tin vào cái họ muốn tin ấy. Giải thích 1 lần 2 lần thôi, hơi đâu mà đi giải thích mãi. 

Cấp 3 chị từng bị bạn cấp 2 cô lập vì chỉ có mỗi chị thi vào lớp chuyên đi đường về tụi nó chỉ rủ nhau đi trước ko đi cùng chị, chị kệ mịa và chọn đi xe đạp luôn, cuối cùng thì sao đến lúc có bài tập khó vẫn phải đến nhờ chị giải giùm. Ra ngoài có gặp chị thì vẫn phải cười. Ra trường đi làm về ăn cưới bạn bè ở quê thì tụi nó vẫn phải tôn trọng chị vì đơn giản chị chả làm gì sai cả, và lúc này thì mn cũng bớt trẻ trâu rồi nên là cũng chẳng còn ai xấu tính như hồi đi học cả. Và tất nhiên ngoài những người bạn đó thì sau này em sẽ gặp thêm những người bạn mới thôi yên tâm, không ai cô độc đâu. 

Đấy 1 trường hợp cụ thể của chị cho em tham khảo, giờ đi học thì học thôi, giờ mà em học giỏi nó sẽ có địa vị như là sau này em ra ngoài xã hội kiếm được rất nhiều tiền ấy. Mà việc học dễ hơn kiếm tiền rất nhiều nhé. Đến lúc em đứng ở vị trí cao rồi em sẽ biết là có tỷ thứ đặc quyền dành cho em :)) 

Chào em, sáng nay anh vừa đọc được một câu trên tờ lịch. Nội dung là "Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn"(Eleanor Roosevelt).

Sự thật đôi lúc không nằm ở lời nói em ạ. Em hãy giữ thái độ lạc quan, tích cực và tìm hiểu xem vì sao cả lớp lại không tin em. Bởi nếu phần lớn các bạn không tin em, thì tức là vẫn sẽ có những bạn tin (hoặc không quan tâm đến việc tin hay không, do các bạn còn bận việc khác như hồn nhiên vui chơi hoặc chăm chỉ học tập).

Còn nếu cả lớp đều không tin, thì mình cũng cần xem xét lại bản thân để hiểu được trong tình huống này, mình đã có những hành động, lời nói nào dẫn đến hiểu lầm sâu sắc như vậy rồi dần dần điều chỉnh, em nhé.

Ngoài ra, cách giải thích cũng quan trọng em ạ. Hãy giải thích đầy đủ, chậm rãi, mạch lạc cho mọi người hiểu (nhưng đừng ép người nghe phải hiểu ngay). Anh chú ý đến điểm này vì đọc câu hỏi của em, trong phần hình thức trình bày anh thấy em đang vội vàng và để cảm xúc chi phối.

Chúc em học vui và có những người bạn tốt.