Những lúc cảm thấy hạnh phúc, bạn nghĩ tới ai đầu tiên?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Mình nghĩ đến bố mẹ. Mình muốn chia sẻ những điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất cùng với bố mẹ của mình. Chắc chắn họ sẽ thấy rất tự hào. Mình vui 1 thì chắc là bố mẹ vui 10 ấy nhỉ ^^

Còn bạn thì sao

Từ khóa: 

hạnh phúc

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Những lúc cảm thấy vui nhất, mình cũng nghĩ đến bố mẹ đầu tiên. Ngay từ hồi đi học, có chuyện gì trên lớp là lại về kể với bố mẹ không thiếu chữ nào, khi buồn hoặc vui cũng kể hết, như trút lòng luôn ấy. Vậy nên đến bây giờ, hạnh phúc thì mình đều nghĩ đến gia đình, muốn gọi điện về kể ngay với bố mẹ để cùng vui với bản thân. Tuy nhiên, có một điều hơi khác là, mình không còn kể chuyện buồn nữa, chuyện buồn sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa rồi mới hãnh diện "khoe" rằng con của bố mẹ đã mạnh mẽ đến như thế

Trả lời

Những lúc cảm thấy vui nhất, mình cũng nghĩ đến bố mẹ đầu tiên. Ngay từ hồi đi học, có chuyện gì trên lớp là lại về kể với bố mẹ không thiếu chữ nào, khi buồn hoặc vui cũng kể hết, như trút lòng luôn ấy. Vậy nên đến bây giờ, hạnh phúc thì mình đều nghĩ đến gia đình, muốn gọi điện về kể ngay với bố mẹ để cùng vui với bản thân. Tuy nhiên, có một điều hơi khác là, mình không còn kể chuyện buồn nữa, chuyện buồn sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa rồi mới hãnh diện "khoe" rằng con của bố mẹ đã mạnh mẽ đến như thế