Những cú lừa mà tân sinh viên thường gặp phải là gì?

  1. Giáo dục

Lừa tiền và lừa tình là chuyện thường quá rồi, chẳng nói làm gì nữa. Ngoài hai thứ ai cũng từng bị lừa này thì theo bạn tân sinh viên còn gặp những cú lừa nào ngoạn mục, kịch tính và đáng đời không?

Mình cũng trải qua thời sinh viên, mình lên Sài Gòn lúc năm 2006 còn ngố và ngốc và chia sẻ cho mọi người suy nghĩ của mình, khi đã ngoài 30 nhìn lại quá khứ.

1. Bị lừa không học thành triệu phú, còn học chỉ đi làm công

Là sinh viên nghèo không có mùng tơi mà rớt, mà đi lòng vòng đủ mọi người rủ đi kinh doanh, lập nghiệp, khởi nghiệp. Nói nghe cho sang nhưng mà đi bán hàng đa cấp đấy.

Họ rao giảng những chuyện như ổng chủ Cà phê Trung Nguyên, Bầu Đức, Bill Gates,…không học đại học vẫn làm triệu phú được. Mới lúc đầu, mình chả tin mấy chuyện này đâu, nhưng mà rao giảng miết chuyên “không học làm giàu vẫn dễ” chuyển sang “vừa học vừa làm giàu”. Mình tin và đã làm theo, đi bán hàng kinh doanh đa cấp, cũng có tiền tiêu lặt vặt (lúc đó sinh viên kiếm việc làm khó lắm không dễ bây giờ) nên việc tự kiếm được tiền tiêu vặt cho mình là hạnh phúc lắm.

Nhưng mà thời gian tập trung vào đó quá nhiều khiến thời gian học tập của mình ít đi, đến khi mình sáng mắt ra thì cũng có cái hơi muộn. Và mình có bằng đại học trễ hơn người ta 1 nằm và bằng hạng dỏm.

https://cdn.noron.vn/2023/08/17/97800208425180674-1692254796_1024.jpg

2. Không biết học lấy bằng làm gì?

Học đại học xong đi xin việc lương thấp hơn bà bán phở là câu hỏi huyền thoại thời kỳ của mình. Còn bây giờ các bạn là học xong đại học rồi đi làm grabbike á.

Giờ mời biết là có bằng đại học cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều người học đại học cống hiến cho đất nước rất nhiều thứ quan trọng, phát triển đất nước. Và những người có bằng cấp cao thường chẳng hỏi “bạn lương bao nhiêu mỗi tháng”, chỉ có mấy đứa đi học dở mới đi hỏi câu này. Cao thâm và có tri thức nên hỏi “bạn có những nguồn thu nhập nào?”

Nếu bạn là một tân sinh hãy cố gắng hết sức lấy bằng học giỏi. Ngoài việc học thật giỏi bạn nên trao dối cho mình “nhân sinh quan” rộng rãi để tấm lòng đủ sức kiếm khoảng tiền khổng lồ mà bạn không thể tưởng tượng ra nỗi.

Bạn nghe qua người làm công cho VinGroup lương 4 tỷ/năm, hay cô bé 26t ở Hà Nội đóng thuế cho google 600 triệu/năm chưa? Vì thế cho dù ai nói ngã nói nghiêng hãy tập trung vào học, học hoài, học mãi.

Từ khóa: 

sinh viên

,

lừa đảo

,

giáo dục

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng nghĩ nếu đã chọn trở thành sinh viên Đại học thì nên chuyên tâm học hành. Bằng cấp có thể không phải là tất cả, nhưng nếu cho rằng chúng không quan trọng thì đó là một sự nhầm lẫn tai hại.

Mình cũng từng viết bài chia sẻ về vấn đề này để các bạn tân sinh viên tham khảo.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng nghĩ nếu đã chọn trở thành sinh viên Đại học thì nên chuyên tâm học hành. Bằng cấp có thể không phải là tất cả, nhưng nếu cho rằng chúng không quan trọng thì đó là một sự nhầm lẫn tai hại.

Mình cũng từng viết bài chia sẻ về vấn đề này để các bạn tân sinh viên tham khảo.