Nhà nội ghét nhà ngoại, con cháu phải hành xử như thế nào

  1. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người, em vừa hoàn thành kì thi THPTQG 2024 và chuẩn bị lên đại học. Trước khi thi, em đã trúng tuyển sớm vào một vài trường với ba ngành khác nhau: 1.ngành em thích, 2.ngành nhà nội muốn em học, 3.ngành nhà ngoại muốn em học . Khi nghe tin em đỗ ngành 3 ông ngoại em khá mừng và muốn em học xong về kế thừa công ty của ông ngoại, em nghe thì cũng nghe vậy thoi chứ thật ra em cũng ko thích ngành đó lắm, nhưng khi em đem chuyện đó lên nhà nội kể thì họ phản đối kịch liệt. Ban đầu em nghĩ có thể do đặc thù của nghề nên họ ngăn cản nhưng thật ra là do họ nghĩ rằng em đang hoang tưởng về hai chữ "thừa kế" bảo rằng em đừng có tin đừng có nghe mấy cái lời ông ngoại em nói tại ngoài em ra ông ngoại em còn ba đứa cháu nội tức là con của cậu em. Nhà nội bảo "Ai biết được lỡ sau này mấy thằng đó nó lớn nó về ổng cho tụi nó cái công ty rồi đá m đi thì sao?" rồi bắt đầu vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh bất hạnh khi em về làm cho nhà ngoại, ròi bảo "học ngành 1 hay ngành 2 cũng được tại nhà nội có sẵn về làm cho nó sướng" Thật ra đây không phải lần đầu, cũng nhiều lần khi nhà ngoại cho em một cái gì đó thì nhà nội lại nói này nói kia bảo là cái đó có bao nhiêu nhà nội còn cho nhiều thứ hơn. Em phải thừa nhận là từ nhỏ đến lớn em nhận được từ nhà nội nhiều hơn thật nhưng điều đó không có nghĩa là em không nhận được gì từ nhà ngoại vì mỗi người có mỗi cách thể hiện tình cảm khác nhau, cái việc bị đem ra so sánh và kể công như vậy của nhà nội làm em cảm thấy khá khó chịu. Trước cái cách hành xử của nhà nội em nhiều lần cũng muốn lên tiếng cho nhà ngoại nhưng tính em khá nhát và không giỏi ăn nói sợ nói lại bảo mình thương ngoại hơn này kia. Giờ em phải làm sao ạ? Im lặng cho qua chuyện hay tìm cơ hội để nói và phải nói như nào?
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn lên random.org quay số ngẫu nhiên từ 1 đến 3 xem số phận đưa vào ngành nào. 
Với kinh nghiệm của mình thì khó biết trước tương lai như thế nào lắm. Mấy năm trước tài chính hot, còn giờ suy thoái. 
Bạn tự lựa chọn và để cuộc sống mỉm cười với mình ko..
Trả lời
Bạn lên random.org quay số ngẫu nhiên từ 1 đến 3 xem số phận đưa vào ngành nào. 
Với kinh nghiệm của mình thì khó biết trước tương lai như thế nào lắm. Mấy năm trước tài chính hot, còn giờ suy thoái. 
Bạn tự lựa chọn và để cuộc sống mỉm cười với mình ko..