Nếu trúng số, bạn sẽ làm gì?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người,mình không biết mng nếu như trúng số thì mng sẽ làm gì ạ?

Theo ý muốn của mình nhé, nếu như mình trúng số lên đến chục tỷ thì mình sẽ mua một căn nhà 2 tầng khoảng 3 tỷ, 1 chiếc BMw 320i hoặc Mec c200 để dành đi du lịch với gia đình,mình sẽ cho ba mẹ khoảng 2 tỷ để dưỡng già. Phần còn lại thì mình sẽ đầu tư mua đất để chờ tới thời rồi bán, mua bảo hiểm vài trăm triệu để sau này rút dưỡng già vài trăm triệu để khởi nghiệp nếu có đủ kinh nghiệm, và mình sẽ bỏ ra khoảng 2 tỷ cho mình để đi du lịch, tiêu xài, còn lại bao nhiêu thì mình.bỏ vào ngân hàng tiết kiệm hết.

Với mng thì cách tiêu tiền trúng số của mình có đủ thông minh chưa ạ, có lỗ ở chỗ nào không ạ?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Mình sẽ đi mua đất, xây nhà, trích ra 1 phần để làm từ thiện (mình xem tin tức thấy một số người sau khi trúng số, được thời gian thì họ lại trở về cuộc sống như xưa, không dư giả gì mấy. Thế nên mình muốn làm từ thiện với mục đích chính là để lấy hên. Mong bản thân kể từ đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Còn giúp người chỉ là mục đích phụ)

Trả lời

Mình sẽ đi mua đất, xây nhà, trích ra 1 phần để làm từ thiện (mình xem tin tức thấy một số người sau khi trúng số, được thời gian thì họ lại trở về cuộc sống như xưa, không dư giả gì mấy. Thế nên mình muốn làm từ thiện với mục đích chính là để lấy hên. Mong bản thân kể từ đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Còn giúp người chỉ là mục đích phụ)

Mình cũng đang tưởng tượng ra viễn cảnh mình trúng số được 10 tỷ như bạn =))) chắc cũng tiêu với đầu tư, tiết kiệm cả thoi =))) lỗ hỏng lớn nhất ở kế hoạch này là chưa mua vé số đó:>

Mình sẽ trích 1 phần từ thiện cho các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, những nhà có hoàn cảnh khó khăn, xây 1 ngôi nhà có nhiều phòng để cho các ông bà, cô chú vô gia cư nơi mình sống có chỗ nương tựa mỗi khi đêm về, mỗi khi trời trở rét. Đây là ước mơ của mình rất nhiều năm nay rồi.

Mình cũng sẽ xây 1 căn nhà mặt đất rồi đưa bố mẹ vào và mình sẽ tự tay chăm sóc bố mẹ chứ không đưa 2 tỷ như thế để bố mẹ dưỡng già. Bố mẹ luôn lo lắng cho con cái nên sẽ tiết kiệm cho mình thôi, với 1 số tiền lớn như vậy bố mẹ mình cũng sẽ không cần. Nên nếu có thể ngoài xây nhà, mình sẽ đưa bố mẹ đi du lịch, cả đời bố mẹ mình chăm lo cho chị em mình cũng vất vả lắm rồi. Mình sẽ lo tiền học phí cho em nữa. Rồi còn lại có thể đầu tư và tiết kiệm như bạn nói.

Tưởng tưởng chút cho vui vẻ nha, hehe.

Nếu trúng số, việc đầu tiên mình làm đó là cải thiện cuộc sống của gia đình mình ở mức vừa đủ và đền ơn bố mẹ phần nào vì mình biết có cả cuộc đời này cũng chẳng đủ để mình trả ơn ba mẹ và những người xung quanh đã luôn quan tâm, giúp đỡ mình.

Thêm nữa, từ bé mình đã rất rất thích làm tự thiện. Mình hay xem chương trình Vượt lên chính mình mà chú Quyền Linh làm MC. Xem chương trình mà chỉ mong sao người chơi về kịch đích trong khoảng thời gian quy định. Nhìn họ chiến đấu, vận lộn với cuộc sống đầy mưu sinh mà mình thực sự đồng cảm. Bởi chính gia đình mình cũng từng khó khăn đến thế, thiếu thốn đến thế. Nhưng thật hạnh phúc khi gia đình mình nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ địa phương, các tổ chức thiện nguyện. Và mình cũng luôn ao ước khi mình lớn lên, có đủ khả năng, mình có có thật nhiều cơ hội có thể giúp đỡ nhiều người và có thể tham gia nhiều tổ chức, hoạt động tình nguyện hơn.^^

Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ😁