Nếu bạn là nguời bị ra rìa trong tình bạn ba người?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tớ có hai người bạn thân, chúng tớ thân nhau lúc đi sinh hoạt hè và từ đó chúng tớ trở thành bạn bè nhưng...tớ là người bị ra rìa nhiều nhất vì tớ hơn hai người bạn của tớ 1 tuổi và hình như 1 trong 2 người bạn đó ghét tớ, tớ biết điều đó và coi như chưa có chuyện gì nhưng nhiều khi tớ thấy các cậu ấy đi chơi riêng với nhau mà chằng rủ tớ, cuộc vui nào các cậu ấy cũng có nhau nhưng lại không có tớ, nhiều lúc tớ thấy các cậu ấy còn làm những hành động thân mật với nhau mà tớ chưa dám làm, tớ biết đấy là điều bình thường nhưng một phần là do tớ khá nhạy cảm nhưng các cậu ấy lại làm cho tớ muốn thoát khỏi tình bạn ba người này, các cậu ấy quấn quýt bám lấy nhau và tớ là người lủi thủi đi theo sau các cậu ấy, có lúc các cậu ấy rủ nhau đi chơi mà tớ phát hiện nên hỏi nhưng các cậu ấy thay vì nói ra sự thật mà lại đi nói dối tớ, tớ có nên rời khỏi tình bạn ba người này không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Oh vậy là cũng là bạn bè được sao. Họ đâu coi em là bạn, nên tốt nhất em nên thoát khỏi cái "tình bạn 3 người" này và tìm 1 người or 1 nhóm bạn mới biết trân trọng em hơn. Khi có được tình bạn mới, em sẽ nhìn lại và sẽ thấy hối hận vì sao mình đã từng lãng phí thời gian với 2 người bạn cũ kia. Chúc em luôn may mắn, lạc quan và sẽ tìm thấy được 1 tình bạn đẹp
Trả lời
Oh vậy là cũng là bạn bè được sao. Họ đâu coi em là bạn, nên tốt nhất em nên thoát khỏi cái "tình bạn 3 người" này và tìm 1 người or 1 nhóm bạn mới biết trân trọng em hơn. Khi có được tình bạn mới, em sẽ nhìn lại và sẽ thấy hối hận vì sao mình đã từng lãng phí thời gian với 2 người bạn cũ kia. Chúc em luôn may mắn, lạc quan và sẽ tìm thấy được 1 tình bạn đẹp