Nếu ai muốn biết về tình hình học tập ngày nay của mình(trừ người nhà)thì mình đều rất ghét họ, mặc dù điểm của mình khá tốt nhưng mình lại không muốn 1 ai biết về nó?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

mình tự tin là thành tích học tập của bản thân khá tốt, nếu ai muốn giấy này bằng khen nọ thì mình không thiếu. nhưng mình cũng không thích nhắc tới. và nhiều người cứ thấy mình im lặng không nói gì thì họ lại auto gán cho mình cái danh là "học dốt" ==!!! không biết nói sao lunnn :))) 
Trả lời
mình tự tin là thành tích học tập của bản thân khá tốt, nếu ai muốn giấy này bằng khen nọ thì mình không thiếu. nhưng mình cũng không thích nhắc tới. và nhiều người cứ thấy mình im lặng không nói gì thì họ lại auto gán cho mình cái danh là "học dốt" ==!!! không biết nói sao lunnn :))) 

Bởi vậy mình thường hỏi anh em họ và mấy đứa cháu những câu kiểu như:

"Bé thấy học môn này có khó không? Hồi xưa chị học ngu môn này lắm =))"

"Sao rồi anh trai? Đi học có chuyện gì vui không?"

Có ai như mình không á?