Nên học lp chọn hay lp thường?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em đang là hs lớp chọn của trường,do em là ng có điểm đầu vào thấp nhất lp nên em cảm thấy em học k thể bắt kịp các bn, thầy cô dạy khá nhanh chủ yếu là luyện bài tập trong khi e vẫn k hiểu kiến thức cơ bản,e k thể giải đề giống các bn vì e k bt cách làm,em cũng ko thể có tg học lại kiến thức hổng do lớp em học rất nhanh và em cần học bằng lớp, lớp em là lp chọn nên hay học lên các dạng khó trong khi đó e còn chx thể giải các bài cơ bản, lượng kiến thức mới càng nhiều khiến em càng hổng kiến thức cũ nặng hơn.Em muốn xin xuống lớp số 2 để học chậm lại và hiểu hơn , nhưng mng khuyên e k nên vì gv lp em là top gv giỏi của trường,và cũng có nhiều tiết về các môn khối. GIỜ EM PHẢI LÀM SAO Ạ??

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

bạn có dám bỏ không? Kiểu như dồn sức vào từng môn một và bỏ mấy môn kia ấy, hồi xưa mình cũng học kiểu đấy :> Mình không học mấy môn khác mà dồn vào học 3 môn xét tuyển lấy lại gốc trước, sau đó là 6 môn xét thi đh, học xong rồi mới bắt đầu học môn khác.

Còn một cách nữa là đi học ké lớp khác ở lớp luện thi, hồi đó buổi chiều trường mình có lớp luyện thi 6 môn thi đại học. Lúc mình học 3 môn khối thì cứ mỗi khi đến môn không phải là môn khối thì mình xách cặp đi lớp khác có môn khối mình để học, đương nhiên phải nói với cô trước một tiếng, bày tỏ nguyện vọng là mình theo không kịp và cần học lại, thầy cô mình khá dễ nên cô đồng ý, đổi lại mình phải hứa với cô trong khoảng bao lâu là mình bắt kịp lại bài:>

Trả lời

bạn có dám bỏ không? Kiểu như dồn sức vào từng môn một và bỏ mấy môn kia ấy, hồi xưa mình cũng học kiểu đấy :> Mình không học mấy môn khác mà dồn vào học 3 môn xét tuyển lấy lại gốc trước, sau đó là 6 môn xét thi đh, học xong rồi mới bắt đầu học môn khác.

Còn một cách nữa là đi học ké lớp khác ở lớp luện thi, hồi đó buổi chiều trường mình có lớp luyện thi 6 môn thi đại học. Lúc mình học 3 môn khối thì cứ mỗi khi đến môn không phải là môn khối thì mình xách cặp đi lớp khác có môn khối mình để học, đương nhiên phải nói với cô trước một tiếng, bày tỏ nguyện vọng là mình theo không kịp và cần học lại, thầy cô mình khá dễ nên cô đồng ý, đổi lại mình phải hứa với cô trong khoảng bao lâu là mình bắt kịp lại bài:>

Chào em, nếu tiếp tục tình trạng này em có thể sẽ càng ngày càng chán học và buộc phải sử dụng những cách không chính đáng trong thi cử để trụ lại lớp đó em. 

Anh nghĩ giờ em cần bày tỏ nguyện vọng chính đáng của em với cha mẹ, thầy cô. Nếu em đã biết rõ học lực của bản thân và biết bản thân cần làm gì để tự giúp mình thì đừng ngần ngại hay do dự (thậm chí đợi người khác cho lời khuyên), trước khi mọi việc quá muộn, em nhé. 

Chúc em học tập tốt.