Một câu hỏi kinh điển mà trung thu năm nào tớ cũng thắc mắc: theo các cậu bánh trung thu nhân gì là ngon nhất?

  1. Ẩm thực

  2. Tâm sự cuộc sống

Khó đây khó đâyyyy :>>>>

https://cdn.noron.vn/2021/09/21/banh-trung-thu-ngu-sac-1-1565740212-width1004height565-1632215081.jpg
Từ khóa: 

bánh trung thu

,

ẩm thực

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là quan trọng là ăn cùng với ai, ở trong không gian thế nào. Ngày xưa mình cũng không biết ăn. Lên cấp 3, ở trong môi trường kí túc xá mình đã hòa nhập với các bạn, cảm nhận bầu không khí tuyệt vời ngày trung thu khiến mình thích ăn bánh hơn

Trả lời

Mình nghĩ là quan trọng là ăn cùng với ai, ở trong không gian thế nào. Ngày xưa mình cũng không biết ăn. Lên cấp 3, ở trong môi trường kí túc xá mình đã hòa nhập với các bạn, cảm nhận bầu không khí tuyệt vời ngày trung thu khiến mình thích ăn bánh hơn

Theo mình bánh trung thu nhân gì cũng ngon mà ngon nhất là khi được thưởng thức bánh trung thu cùng gia đình, người thân, họ hàng (Tết Trung thu là Tết đoàn viên, gần giống như Tết Nguyên đán đấy bạn à).

thực ra đánh giá ngon hay không tùy khẩu vị và guu ăn uống mỗi người, như người lớn tuổi trong gia đình, họ vẫn cảm thấy vị bánh thập cẩm truyền thống là ngon. Lý do đơn giản là khi ăn miếng bánh họ không chỉ để ăn bởi ngày trung thu, mà còn để nhớ về kỷ niệm đã trải qua trong đời. nhất là ăn miếng bánh, các cụ lại nhớ đến trung thu của những năm 80, 90 khi mà đó là giai đoạn khó khăn, thiếu thốn, điều kiện chưa có, nhưng đó là cả bầu trời kỷ niệm. ngay cả với các thanh thiếu niên 8x,9x có lẽ vẫn nhớ miếng bánh và hương vị trung thu của những năm, chưa có nhiều mẫu bánh trung thu như bây giờ, tuy thiếu thốn nhưng vui và ý nghĩa hơn hiện nay rất nhiều. không đánh giá về điều gì, nhưng thấy hiện nay mọi người đã chuyển qua ăn nhân bánh trung thu ngon hơn, nhưng cảm giác trung thu có lẽ đã không sâu đậm như trước.

Tui thì đam mê bánh trung thu vị sầu riêng, năm nay có nhiều thời gian nên tự làm 1 tràng bánh sầu riêng luôn nè:)) ăn đã cái nư á

Mình thì fan mấy vị cách tân như kiểu tiramisu, chocolate, trà xanh, trứng chảy,... á :33 Ăn nghiền ghê luôn. Nhưng mà khi nào ngồi với cả nhà thì ăn vị truyền thống cũng thấy ngon, bánh dẻo nhân đậu xanh á. Nhưng mà mình lại không thích bánh nướng thập cẩm :< Và sẽ không ăn vị đấy nếu có thể huheoo. Tóm lại là vẫn thích đồ ngon mùa trung thu, ăn ngon mà ăn cùng người thân iu lại còn thấy hạnh phúccc

P/S: Ảnh mình lấy từ một shop bánh trên Instagram mà mình rất thích tên là hynscorner nha ^^

https://cdn.noron.vn/2022/08/21/3199619734377-1661096473.png

Khó chọn quá thì chọn ko nhân, nhưng để đúng tính chất cân bằng thì thập cẩm trứng muối 

nhân nào cũng ngấy như nhau🤮

Cá nhân tui ko thích nhân truyền thống lắm, tui thik vị chocolate, trà xanh hoặc khoai môn, kiểu như nó ko bị ngấy ấy:>>>

Mình thích ăn bánh dẻo nhân đậu xanh nha bạn. Hoặc cái bánh nhân đậu hay nhân dừa gì đó, có phủ sô Cô La ở bên ngoài ăn cũng ngon.

Mình không thích ăn bánh trung thu vị truyền thống lắm. Giờ bánh trung thu được làm rất đa dạng và nhiều nhân mới, khá phù hợp với khẩu vị giới trẻ, matcha, socola, trứng chảy, tiramisu... Mình thấy ngon, dễ ăn và không bị ngấy

Nhưng nếu chọn giữa thập cẩm và đậu xanh mình sẽ chọn đậu xanh