Mong muốn du học nghề CHLB Đức của tôi?

  1. Giáo dục

  2. Du học

  3. Hướng nghiệp

  4. Noron

  5. Tâm sự cuộc sống

Chào anh chị, em là một học sinh cấp 3, đang học lớp 12.

Đầu năm nhập học có nhóm anh chị bên tập đoàn Icogroup vào trường giới thiệu những chương trình du học cho học sinh, qua đó em thấy được chương trình du học nghề CHLB Đức, cảm thấy hứng thú và giờ đây em rất muốn rằng mình có thể đi.

IMG_20231208_160013


Em đã tìm hiểu qua, chuyện là em khá tin tưởng tập đoàn này qua những gì em thấy được và tìm hiểu, được một anh làm việc trong tập đoàn tư vấn nhiệt tình. Nhưng em có nhờ thêm lời khuyên của chị họ em, cũng có học vấn cao, làm về trong lĩnh vực di trú Mỹ thì chị ấy khẳng định là tập đoàn Icogroup trên lừa đảo, không chuyện nghiệp và đáng tin cậy, từ chối nói chuyện thêm.

Em thấy quyết định qua nước ngoài như thế để học tập và làm việc là một chuyện còn khá mới lạ, mạo hiểm, cha mẹ em rất lo về quyết định này của em, tốn nhiều tiền và rủi ro nữa, không biết có bị lừa, qua bển có ổn không. Nên là phải kỹ càng lắm.

Em lên đây để xin lời khuyên của mọi người, hay là thông tin về một người đã đi du học nghề CHLB Đức thông qua tập đoàn trên để xác minh thêm về uy tín và chuyên nghiệp ạ, hay có thông tin gì có thể chia sẻ cho em, em xin cảm ơn ạ

Từ khóa: 

giáo dục

,

du học

,

hướng nghiệp

,

noron

,

tâm sự cuộc sống

Chào em. Chị từng đi du học và hiện đang làm việc tại nước ngoài nên chị có thể cho em vài lời khuyên:

  1. Tài chính chắc chắn là mối bận tâm lớn nhất. Trước khi đi em hãy chắc chắn rằng gia đình đủ tài chính để trả ít nhất một năm học phí và living expense. 1 năm là vì mình cần thời gian để thích nghi với khí hậu, văn hóa, ngôn ngữ, và cũng tính đến trường hợp mình chưa tìm được việc part-time khi mới qua. 
  2. Ngôn ngữ là cái quan trọng thứ hai. Khả năng tiếng Đức của em hiện tại như thế nào? Tiếng Anh thì sao? Nếu không biết ngôn ngữ thì mình như người câm điếc khi ở nước ngoài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và làm việc sau này của em.

Đó là hai điều chị thấy quan trọng nhất. Những cái khác như bất đồng văn hóa hay thời tiết khắc nghiệt, từ từ ta sẽ thích nghi.

Hãy hỏi bản thân rằng em có thật sự muốn đi du học, và mình đã sẵn sàng hay chưa. Du học là một quyết định lớn nên em hãy nghiên cứu và chuẩn bị thật kỹ nhé.

Trả lời

Chào em. Chị từng đi du học và hiện đang làm việc tại nước ngoài nên chị có thể cho em vài lời khuyên:

  1. Tài chính chắc chắn là mối bận tâm lớn nhất. Trước khi đi em hãy chắc chắn rằng gia đình đủ tài chính để trả ít nhất một năm học phí và living expense. 1 năm là vì mình cần thời gian để thích nghi với khí hậu, văn hóa, ngôn ngữ, và cũng tính đến trường hợp mình chưa tìm được việc part-time khi mới qua. 
  2. Ngôn ngữ là cái quan trọng thứ hai. Khả năng tiếng Đức của em hiện tại như thế nào? Tiếng Anh thì sao? Nếu không biết ngôn ngữ thì mình như người câm điếc khi ở nước ngoài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và làm việc sau này của em.

Đó là hai điều chị thấy quan trọng nhất. Những cái khác như bất đồng văn hóa hay thời tiết khắc nghiệt, từ từ ta sẽ thích nghi.

Hãy hỏi bản thân rằng em có thật sự muốn đi du học, và mình đã sẵn sàng hay chưa. Du học là một quyết định lớn nên em hãy nghiên cứu và chuẩn bị thật kỹ nhé.

Chào em, anh nghĩ em cần dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về việc đi du học. Bản thân anh chưa đi du học bao giờ, nhưng anh nghe những người bạn đi du học/ra nước ngoài làm việc chia sẻ, đọc sách hồi ký của du học sinh, anh nhận thấy du học sinh thường gặp phải những thách thức như sau, chia sẻ để em tham khảo (anh không nhắc lại các cơ hội, hứa hẹn tiềm năng nữa, vì có thể đơn vị quảng bá về việc du học đã chia sẻ nhiều về lợi ích rồi):

  • Bất đồng về ngôn ngữ: Nếu quyết tâm du học thì cần học ngôn ngữ của đất nước mình sẽ đến một cách tử tế em ạ. Nơi đất khách quê người mà mình nghe, nói không thành thạo thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Em có thể bắt đầu thử học tiếng Đức trước xem sao nhé? Nếu đang theo chương trình học tiếng Đức rồi thì cần củng cố thêm, vì tiếng Đức chúng ta học từ xa chưa chắc đã đủ để đáp ứng điều kiện của các kỳ thi và nhu cầu giao tiếp ở bản địa.
  • Thiếu sức khỏe: Ở các xã hội công nghiệp, người lao động sẽ cần rất tập trung và chăm chỉ em ạ. Các ông chủ nơi đây thường đề cao hiệu quả, không thể "mồm miệng đỡ tay chân". Nếu thể lực không đảm bảo, thì mọi dự định khác sẽ khó trở thành hiện thực.
  • Bất đồng về văn hóa: Chúng ta sẽ cần tìm hiểu kỹ về con người và văn hóa phương Tây, vì không phải quốc gia nào cũng có sự dễ gần, cởi mở, thân thiện em ạ (đặc biệt là với người Châu Á, người lao động sang học nghề). Nếu tinh thần, bản lĩnh không đủ vững vàng và hay suy nghĩ thì sẽ mất rất nhiều thời gian để hội nhập với con người, văn hóa bản địa nhé em.
  • Có sự hiểu nhầm về thu nhập: Thu nhập cao nhưng chi phí sinh hoạt cũng cao. Do đó viễn cảnh làm được nhiều sau đó gửi được nhiều tiền về nhà cho gia đình hoặc tích lũy thường không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không ít người ở Việt Nam thường hiểu xuất ngoại là hái ra tiền, do đó nếu không có tiền gửi về đều, em có thể bị hiểu lầm là ăn chơi phung phí em nhé.
  • Thiên tai và những sự cố bất ngờ: Ví dụ như dịch COVID 19, em không thể muốn là về nhà ngay được mà còn cần rất nhiều thủ tục, công sức, tiền bạc.

Những điều anh chia sẻ không phải là trải nghiệm thực của anh, mà anh được nghe người khác có trải nghiệm thực tâm sự. Mong rằng đôi chỗ hữu ích với em.