Món ăn yêu thích nhất ở cổng trường đại học của bạn là gì?

  1. Ẩm thực

Mình: tào phớ trường Nhân văn.

Giờ đi làm rồi mà thỉnh thoảng vẫn tạt quá chỗ bác để ăn tào phớ. Cảm giác hoài niệm về 1 thời sinh viên ấy. Ăn xong dù tâm trạng có đang nặng trĩu thì cũng tươi vui ngay được. 

Từ khóa: 

ẩm thực

gần KTX trường mình cũng có tào phớ 5k ngon lắm luôn, dù có ăn nhiều quán sang xịn đắt hơn nhưng mình vẫn thích ăn ở cổng ktx nhất. Mình học NEU, ai ghé qua có thể thử ạ:>

Trả lời

gần KTX trường mình cũng có tào phớ 5k ngon lắm luôn, dù có ăn nhiều quán sang xịn đắt hơn nhưng mình vẫn thích ăn ở cổng ktx nhất. Mình học NEU, ai ghé qua có thể thử ạ:>

  • Chà! nhắc đến món ăn yêu thích nhất ở thời đại học, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Vào cái thời sống phóng khoáng, thoải mái, khi thì chật vật, khi thì vui vẻ ấy. Mình toàn dùng mì gói để lót bụng, thêm một quả ốp la hoặc ít tôm và thịt bò ở quê ba má gửi lên, kèm tí rau, cho một ít gia vị: tiêu, tương ớt,... trộn lên. Nâng tô mì hút sột soạt một ít nước, cho mì vào miệng ăn ngấu nghiếng, một cảm giác thưởng thức dâng trào.
  • Ăm mì gói là pha cứu cánh chống đói khi những lúc cuối tháng mình chỉ còn trong túi " cái nịt", trong khi đợi lương về, ba má gửi đồ ăn hoặc tiền hỗ trợ. Ấy vậy, mà đã 2 năm trôi qua hình ảnh một thời lam lũ làm việc vẫn hiện lên khiến mình xao xuyến, nghẹn ngào, bao nhiêu lần đói là bấy nhiêu lần ăn mì gói thay cơm. Lúc đó mới trân trọng đồng tiền, mới trân trọng sức lao động mình bỏ ra.
  • Bây giờ, phải kiếm tiền mưu sinh, mì gói mình vẫn dùng nhưng cảm xúc không còn hào hứng, vui vẻ như trước, do hiện tại mình ăn một mình. Có thể vì hương vị mì gói không còn có lũ bạn sinh viên cùng thưởng thức nên nó vậy. Bởi thế, cảm giác thích khi ăn mì ấy dần dần phai nhòa. Khi nhắc lại thì món ăn yêu thích nhất thời đại học, mình có chút bồi hồi và xao xuyến vài giây.

Vĩ Comtent - Sứ Giả Content

👉 Nhớ cho mình xin lượt Follow nha. Thank you 😄.

Xiên bẩn cổng trường. Bẩn hay không thì không biết, cứ đánh chục xiên cái đã:)))

https://cdn.noron.vn/2022/08/04/9926218084708942-1659615074.jpg
Nguồn ảnh: anninhthudo.vn

Đầu cầu công đoàn vs xiên bẩn quen thuộc và món bánh mỳ cho sv nghèo mang tên vợ ong vàng 1 thời chỉ 12k với bánh mì thập cẩm, 8k với bánh mì gà ngô và 6k với bánh mỳ pate, 4k vs trà quất trà đào

Nhân trần không đá 😆

Xiên bẩn cổng Ngoại Ngữ. Ăn rất cuốn nhưng cũng rất PÉO:)))

Mình thích nhất món bò bía dừa, nhưng giờ giá cao quá rồi 5k/1 cuốn nhỏ haizz

Thời sinh viên hủ tiếu khô 6k/1 tô, tối tối ngán cơm bụi lại ra làm 2 tô về ngủ. Giờ có dịp đi ngang qua mà trúng bữa vẫn ghé vào làm 1 tô, dù ko còn quán cũ hay chủ quán cũ nữa :D