Mọi người cho em xin lời khuyên với ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em chào mọi người ạ. Bài viết về vấn đề gia đình cá nhân mong mọi người đừng lướt qua mà cho em xin lời khuyên với ạ😢

Hiện e đang là hs lớp 12, trong dịp đầu hè vừa qua e đã phát hiện ra là mẹ mình đang ngoại tình với 1 người đàn ông có vẻ cũng khá lâu rồi í ạ. Cũng có 1 đợt e nghi ngờ nhg lại mau chóng xóa bỏ nó ra khỏi đầu nhg ai ngờ nó lại đúng.  Mẹ biết là em đã biết nên bảo e là đừng nói cho bố, e cũng ko phản ứng hay nói j lại mà sau đấy e cũng tỏ thái độ ko thích với cả ko nói chuyện với mẹ mà chả hiểu sao lại bâyh lại nch bthg với nhau. Hành vi của mẹ khá là lộ liễu khi mẹ gọi zalo cho người đàn ông ấy mà mỗi lần tắt đi âm thanh của nó khá to nên e biết, cuộc gọi chỉ ngắn ngủi 3-4p xong kiểu tí tí lại gọi í ạ. Em gái của e năm nay vừa lên lớp 6 nó cũng biết mà nó ko bt làm j khi mà mỗi lần mẹ gọi nó lại nằm chơi đt bên cạnh nên thấy. Có lần e hỏi nó nếu bố mẹ ly hôn thì nó sẽ ở với ai thì nó liền nói là mẹ ngoại tình đk chị hẳn lúc đấy trong lòng e dâng dâng lên như muốn khóc, e gái e cũng bảo là nó biết lâu r nhg mà nó cũng coi như ko bt gì. Nên là lâu lâu nó bt thêm gì về ng đàn ông đó nó sẽ nói lại với e. Có vẻ ng đàn ông ấy đã có vợ và con, e đ*o thể nào hiểu sao có thể mẹ e và ng đàn ông ấy lại như vậy với nhau. E ko dám nói j với bố tại ko muốn gđ mình tan vỡ với cả năm nay e cũng cuối cấp phải ôn thi r học hành để lên đh nữa, lúc nào em cũng thấy thg bố với em gái mình xong lâu lâu cũng khóc xong nghĩ ngợi các kiểu ko dám tâm sự hay kể với ai mà chỉ dấu trong lòng, nhiều lúc ám ảnh quá e còn mơ thấy mẹ và người đàn ông đó nay can đảm lắm e mới viết lên đây để xin mọi người lời khuyên nên làm thế nào ạ. Mối quan hệ của bố mẹ em vẫn bthg ko có xích mích gì, bố e là 1 người kiểu thực tế thiếu lãng mạn mà mẹ lại thích sự ngọt ngào lãng mạn nên có lẽ mẹ là 1 người cần nhiều sự ngọt ngào hơn nên đã ngoại tình, e chỉ thấy mẹ gọi cho ông ta chứ ko thấy đi gặp baoh vì gần như mẹ đi làm cả ngày chiều về mẹ đi đánh bóng đến tối cũng chỉ ở nhà ( ông ta với mẹ em ko làm chung cơ quan, hình như ông ta là bộ đội biên phòng). Điều đáng chê ở đây là mẹ em đã ngoại tình lại còn lên tiếng chê trách mấy cô khác ở chỗ em ngoại tình e ko thể chấp nhận nổi đôi lúc em thấy ghét mẹ vô cùng. Em ko biết phải làm j nữa mọi người cho em xin lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào em, anh nghĩ là em có thể dành thời gian trò chuyện với mẹ để hiểu hơn vì sao mẹ có lựa chọn này. Đối với tình huống nhạy cảm khi thấy người khác "ngoại tình", thường chúng ta sẽ có phản ứng mạnh mẽ và để cảm xúc, sự phán xét lấn át. Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại, thì những người ngoại tình cũng hành xử y như vậy khi để cảm xúc lấn át. Chúng ta không thể thay đổi tình hình nếu hành động cảm tính giống như họ.

Anh cho rằng một người đàn ông ngoại tình, thường họ sẽ mất nhiều thứ nhưng chưa chắc mất tất cả. Nhưng đối một người phụ nữ ngoại tình, họ sẽ mất tất cả. Hãy dùng lý trí, sự quan tâm và yêu thương của em để giúp mẹ nhận ra điều này. 

Anh nghĩ em cũng nên gần gũi, trò chuyện với cha nhiều hơn. Những người con luôn là cầu nối và điểm neo rất vững chắc đối với cha mẹ. Hãy gợi ý cha làm điều gì đó để bày tỏ tình yêu thương, quan tâm với mẹ thường xuyên hơn, nhé em.

Đây chỉ là một góc nhìn của anh, mong rằng em sẽ nhận được thêm nhiều lời khuyên hữu ích khác.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ là em có thể dành thời gian trò chuyện với mẹ để hiểu hơn vì sao mẹ có lựa chọn này. Đối với tình huống nhạy cảm khi thấy người khác "ngoại tình", thường chúng ta sẽ có phản ứng mạnh mẽ và để cảm xúc, sự phán xét lấn át. Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại, thì những người ngoại tình cũng hành xử y như vậy khi để cảm xúc lấn át. Chúng ta không thể thay đổi tình hình nếu hành động cảm tính giống như họ.

Anh cho rằng một người đàn ông ngoại tình, thường họ sẽ mất nhiều thứ nhưng chưa chắc mất tất cả. Nhưng đối một người phụ nữ ngoại tình, họ sẽ mất tất cả. Hãy dùng lý trí, sự quan tâm và yêu thương của em để giúp mẹ nhận ra điều này. 

Anh nghĩ em cũng nên gần gũi, trò chuyện với cha nhiều hơn. Những người con luôn là cầu nối và điểm neo rất vững chắc đối với cha mẹ. Hãy gợi ý cha làm điều gì đó để bày tỏ tình yêu thương, quan tâm với mẹ thường xuyên hơn, nhé em.

Đây chỉ là một góc nhìn của anh, mong rằng em sẽ nhận được thêm nhiều lời khuyên hữu ích khác.