Mình và chồng sắp cưới yêu xa?
Khoảng thời gian cuối tháng 4 năm 2022. Khi mình đang onl 1 acc clone. Acc đấy mình lập ra chỉ để lướt face và ko biết lòi đâu ra 1 thằng ất ơ nhỏ hơn mình 1 tuổi nhắn tin làm quen. Xong rồi 2 đứa nhắn nhau hằng ngày từ sáng đến tối. Chả hiểu sao khi chưa là gì của nhau mà nhắn nhiều đến vậy. Đúng 1/4 nó tỏ tình mà mình nghĩ nó troll vì hôm đó là ngày cá tháng tư.tới 3/4 nó tag mình vào bài viết set love mối quan hệ hẹn hò. Mình comment là em thích thì chị chiều. Xong hai đứa quen nhau 2,3 ngày mình dở chứng block nó. Nó vô acc fb khác của nó nhắn mình khóc lóc đủ kiểu. Lần đầu mình thấy con trai khóc nên hơi bỡ ngỡ. Mình gỡ block acc chính của nó rồi tiếp tục quen nhau. Dù bao lần mình chửi bới vô lý nhưng nó vẫn không bao h chán mình hay đòi chia tay. Năm ngoái nó vượt nghìn km ra gặp mình nhưng bị ngăn cấm ko cho quen. Mình ở huế nó ở Sài Gòn. Kiểu ba nó lai Campuchia mẹ nó lai Trung Quốc nên ông ngoại mình nghĩ gia đình nó buôn người. Thời nào rồi mà còn suy nghĩ cổ hủ vậy. Mùng 2 tết vừa rồi nó đem ba mẹ nó ra hỏi cưới mình. Bọn mình đã làm lễ dạm ngỏ. Mấy hôm trước nó chở mình đi nhà nghỉ mà nó làm mạnh quá nên mình mất máu nhiều và mém xỉu ( mình đòi đi nhà nghỉ ) là nó ngày đêm chăm sóc. Đút mình ăn với cho mình uống thuốc. Mình đòi abc nhưng nó ko chịu vì mình đang mệt. Năm sau bọn mình quyết định làm đám cưới. Mình kể chuyện này để các bạn có thể có thêm niềm tin vào chuyện yêu xa. Chỉ cần trái tim kiên định thì khoảng cách và thời gian không thành vấn đề