Mình nên tỏ tình hay từ bỏ?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Mình cần xin chút lời khuyên từ mọi người ạ. Chuyện là mình có thích một bạn chơi chung nhóm trong lớp, cả hai đứa mình đều là nữ, bạn ấy là Bisexual ạ. Mình thích bạn ấy cũng được tầm hai tháng hơn rồi, bạn ấy cũng mới biết mình thích bạn từ hồi cuối tháng trước thôi. Nhưng mà sau khi biết thì bạn ấy không có né hay có hành động trốn tránh gì mình hết. Mình muốn ôm thì vẫn cho ôm, mình ngồi cạnh hay tiếp xúc thân thiết bạn ấy cũng đều chấp nhận. Nhưng mà bạn ấy có nói với bạn bè là bạn ấy đang crush một bạn trai ở lớp khác. Mình biết nghe giống mù quáng nhưng mà khi ở bên cạnh bạn mình vẫn có chút hy vọng gì đó trong lòng. Có điều bạn ấy có crush rồi cộng với việc thỉnh thoảng mình muốn giúp nhưng mà bạn ấy khá khách sáo thì mình thật sự không biết nên tiến tới hay lùi về ạ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu