Mình nên làm gì khi ny đột ngột muốn chia tay đây m.n? Có nên làm bạn sau chia tay ko...?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình và nyc chia tay chắc cũng hơn 1 tháng rưỡi rồi và đến tận bây giờ mình ko đếm số ngày sau chia tay nữa. Chỉ là mình có khúc mắc trong lòng mình về ngta lúc ngta bảo muốn "dừng lại" cuộc tình này. Tại sao anh ấy lại hành động như thế này sau tất cả bao cố gắng của 2 đứa để giữ gìn mqh?

Mình quen ny từ lúc gần năm 3 Cao đẳng đến h là mình tốt nghiệp r. Ny mình là người khá bận rộn nhưng trách nhiệm, mình cũng buồn khi ny ko có nhiều tgian dành cho mình nhưng mình hiểu, thông cảm và chịu đựng. Từ khi quen cũng ít gặp nhau vì ảnh quá bận. Gặp rồi cái gì cũng vội vã rồi đi về. Mình từng ns rõ vs anh ấy về vấn đề này khi 2 đứa mình nchuyen, nhưng đc 2 3 ngày lại y như cũ. 2 đứa về khoản nchuyen vs nhau thì cũng ko đc mấy và mình cảm thấy chỉ có mình mình cố gắng pha trò, chia sẻ nhưng anh ấy thì ko. Mình từng hỏi anh ấy vì sao, thì bảo ko muốn mình nghĩ nhiều, anh biết mình overthinking "3, nên ko muốn ns quá nhiều về cuộc sống của anh như công việc hay này kia. Mình đã rất buồn nhưng quen với việc đó rồi. Anh ấy hay thất hẹn khiến mình rất thất vọng.

Trước khi chia tay, mình chỉ nhớ là ny rất bận hơn cả bthuong, thấy mình tốt nghiệp xong vẫn chưa có việc, lại khốn khó nên anh muốn chi tiền cho mình, nhưng vì quen cách giáo dục và ảnh hưởng từ gia đình, mình vốn thường ít khi đòi hỏi người khác làm gì cho mình, nên đã vô tình ns ko nhận và ns anh có thể chuyển việc đưa tiền thành tặng đồ ăn đc ko, vì như thế mình sẽ thích hơn. Nhưng sau chuyện đấy chẳng thấy anh nhắc gì nữa. Đỉnh điểm là khi nghe mình tốt nghiệp, bạn mình tặng quà cho mình qua bưu điện nhưng mình suýt đánh mất vì ko biết vài thủ tục. Mình kể chuyện này vs anh ấy trong nc mắt khi bạn mình trách móc mình chuyện đấy. Nhưng khi tìm đc rồi mình cũng vui vẻ kể lại chuyện này cho anh nghe và còn ns rằng món quà bạn mình tặng cho là 1 bó hoa len, loại hoa mình rất thích. Mình bảo vs anh, rằng mình đã ko ns ra được mong muốn này vs bất kỳ ai kể cả vs anh ấy vì mình ko quen đòi hỏi từ người khác. Anh ấy chẳng ns gì. Anh ấy càng lúc càng bận rồi bỗng biến mất 5 hôm liền mặc mình nhắn tin hỏi thăm, có online cũng ko trả lời mình. Cho đến khi mình rối lên đi hỏi người quen của anh ấy, thì anh ấy ms trả lời mình. Mình giận dữ tra hỏi anh trong sự tức giận vì lòng kiên nhẫn, sự cảm thông và bao dung của mình đã đến quá giới hạn rồi. Nhưng càng hỏi anh càng né và bảo để trả lời sau đc ko, nhưng mình làm lớn chuyện lên thế là anh giải thích rằng mấy nay anh quá bận và đang cố gắng tìm việc cho mình. Rồi... tự dưng anh ns muốn dừng lại khiến mình rất sốc. Anh ns anh muốn dừng lại ko vì lý do gì cả. Mình ko hiểu đc nên đòi lý do thì anh bảo anh muốn mình tìm người khác tốt hơn để lo cho mình. Và bảo để mình bên cạnh bạn bè thì mình sẽ vui vẻ hơn, vì lúc nào bên cạnh anh, mình cũng buồn. Anh bảo anh cảm thấy ko thể lo đc cho mình. Và còn bảo mình có thể làm bạn bè vs anh nếu mình muốn. Làm sao mình làm nổi ở hiện tại khi mình nhìn anh ấy vs con mắt của người đang yêu? ;^;

Sau chia tay 1 tuần, mình đã suy nghĩ rất kỹ khi ngỏ lời quay lại bằng việc hỏi anh có muốn làm ny mình lần nữa ko. Và muốn hẹn anh để đưa món quà là típ dưỡng môi, mà mình chưa thể đưa anh trước đó rất lâu (vì mình thấy anh bị khô môi và anh cũng ko hay lo cho s.khỏe của anh lắm. Nhưng anh đã từng thất hẹn vs mình, nên mình đã ko thể đưa món quà đó như 1 bất ngờ) Anh ko trả lời mà chỉ ns hẹn gặp r sẽ ns cho mình biết. Ngày cuối đó là 24/12 Nôen năm 2023. Mình gặp anh ấy vs tâm trạng lạ lắm? Từ khi chia tay mình đã ko khóc chút nào, hôm đó mình cười rất nhiều khi gặp anh ấy (mình cười thật sự chứ ko phải gượng đâu m.n "D) và cố gắng thể hiện tình cảm hết mức, 1 phần mình nghĩ, đây là lần cuối, để ko hối hận vì đây là lời yêu cuối mình dành cho anh ấy, mình bảo mình yêu anh, muốn ôm và muốn hôn. Rồi lát sau mình ôm ảnh và hôn thoáng qua, anh cũng đáp lại mình thật sâu nhưng vội. Chỉ là lời yêu mình chưa kịp ns thôi. Mình nhìn vào mắt anh ấy hôm đó, trong khi mình cười thì mắt anh trông khó tả lắm, giống như vừa buồn, vừa đau, vừa trông như thương hại mình và cái gì đấy ko ns thành lời. Câu trả lời của anh là "Không biết" cho việc mình hỏi anh làm ny mình lần nữa. Anh ns anh vẫn thương mình nhưng hiện tại cả 2 tụi mình đều ko có nhiều thứ, mình cũng chưa biết gì (ám chỉ mình chưa biết sự đời ấy, mình cũng biết bản thân như vậy) và kinh tế bây h cũng khó khăn. Biết anh vẫn thương mình khiến mình nhẹ nhõm dù vẫn đau. Sau đấy mấy tuần thì anh lại hẹn mình và đưa cho mình tiền...? Anh bảo là muốn tặng, khiến mình bối rối.

Cho đến h khi nghĩ lại những lý do anh ns khi chia tay, trc đó mình cũng nhận ra việc mình ko nhận tiền anh vì muốn giúp mình, hẳn đã làm tổn thương anh. Bạn bè mình bảo tiền đàn ông chi đâu thì tâm đặt đó. Nhưng mình đã ko tìm đc cách nào để quay đầu lại vs lỗi sai đó của mình. Để h thế này đây. Còn việc anh bảo muốn mình tìm người khác lo cho mình. Mình cảm thấy ko hiểu được điều này, trong khi điều mình muốn trong 1 mqh, mình và anh ấy cùng đồng hành để trở nên tốt lên bên nhau, chứ không phải mình tìm người khác tốt hơn anh ấy để thế vào. Nó giống như mình tìm người thay thế anh ấy vậy. Nhưng tại sao anh ấy lại làm vậy vs mình? Mình ko hiểu?.... ._.

Từ khóa: 

chia tay

,

làm bạn sau chia tay

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Dựa trên những thông tin bạn đưa ra thì có thể nói ny bạn rất thương bạn nhưng có vẻ cậu ấy có nhiều hoài bão và mục tiêu. Đối lập với ny bạn thì bạn là người nghĩ nhiều cảm giác khá trẻ con chưa trưởng thành. Nên có thể cậu ấy không muốn có bạn làm người đồng hành cùng mình nữa vì sợ bạn tổn thương. Tưởng tượng xem, bạn bận rộn không quan tâm ny bạn còn ny bạn thì sốt vó lo nghĩ bạn này kia thì chắc chắn tương lai sẽ sảy ra cãi vã ảnh hưởng đến nhiều thứ trong cuộc sống cá nhân của cả 2. Vì mình là người ngoài nên mình xin phép không nói thêm về chuyện chia tay của 2 bạn

Còn về vấn đề làm bạn thì nghĩ thoáng đi, làm bạn cũng tốt tương lai khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống thì có thể hỏi cậu nam vì cậu ấy nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Hơn nữa biết đâu sau này bạn trưởng thành hơn, chín chắn hơn cả 2 lại có thể về bên nhau.

Theo cá nhân mình là như vậy, bạn có thể tham khảo. Nhưng mình khuyên bạn nên lạc quan đừng vì yêu mà làm ảnh hưởng cuộc sống, các mối quan hệ. Lớn rồi thì nên nghĩ chuyện lớn đi.

Trả lời

Dựa trên những thông tin bạn đưa ra thì có thể nói ny bạn rất thương bạn nhưng có vẻ cậu ấy có nhiều hoài bão và mục tiêu. Đối lập với ny bạn thì bạn là người nghĩ nhiều cảm giác khá trẻ con chưa trưởng thành. Nên có thể cậu ấy không muốn có bạn làm người đồng hành cùng mình nữa vì sợ bạn tổn thương. Tưởng tượng xem, bạn bận rộn không quan tâm ny bạn còn ny bạn thì sốt vó lo nghĩ bạn này kia thì chắc chắn tương lai sẽ sảy ra cãi vã ảnh hưởng đến nhiều thứ trong cuộc sống cá nhân của cả 2. Vì mình là người ngoài nên mình xin phép không nói thêm về chuyện chia tay của 2 bạn

Còn về vấn đề làm bạn thì nghĩ thoáng đi, làm bạn cũng tốt tương lai khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống thì có thể hỏi cậu nam vì cậu ấy nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Hơn nữa biết đâu sau này bạn trưởng thành hơn, chín chắn hơn cả 2 lại có thể về bên nhau.

Theo cá nhân mình là như vậy, bạn có thể tham khảo. Nhưng mình khuyên bạn nên lạc quan đừng vì yêu mà làm ảnh hưởng cuộc sống, các mối quan hệ. Lớn rồi thì nên nghĩ chuyện lớn đi.