Mình mang thai ngoài ý muốn thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình năm nay 16 tuổi ,đang chuẩn bị lên lớp 11 thì bất ngờ phát hiện có bầu 2 tháng.Lúc ấy mình bị trễ kinh hơn 2 tháng và có dấu hiệu ốm nghén thì ra hiệu thuốc mua 1 que thử thai(lúc đó mình nói dối số tuổi),khi về nhà thử thì lên 2 vạch .Lúc đó mình sốc lắm,không dám nói với ai ,chỉ dám mua mấy viên thuốc để đẩy thai ra ngoài mà lại nôn ra hết.Mình bất lực và khóc một mình trong nhà vệ sinh vì không biết giải quyết làm sao cũng bởi mình còn quá nhỏ để chăm sóc 1 đứa trẻ,còn việc học tập trên lớp nữa.Mình với anh T(hơn mình 1 tuổi) quen nhau được nửa năm.Anh T là một người đẹp trai ,cao ráo và có tài ăn nói khéo léo nên mình quyết định hẹn hò với anh.Anh dẫn mình đi ăn,đi chơi và đi xem phim.Bỗng một ngày nọ vào hơn 2 tháng trước anh đề nghị qhtd với mình.Ban đầu mình không đồng ý và nhất quyết phản đối nhưng anh năn nỉ mãi,cũng nói những lời nhẹ nhàng,ngọt ngào và mua cho mình đủ thứ nên mình quyết định trao thân cho anh.Anh dẫn mình vào khách sạn và bắt đầu cởi đồ mình ra.Lúc đó mình bảo anh đeo bao vào nhưng anh bảo có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm nên mình cũng mềm lòng.Đây là lần đầu của mình nên mình bảo anh nhẹ nhàng một chút và quả thật cuộc ân ái ấy trôi qua rất nhẹ nhàng.Khi anh biết tin mình có thai,anh ôm trầm lấy mình và xoa vào bụng mình.Mình không biết nói gì mà chỉ biết khóc.Anh tựa đầu vào bụng mình và nói:"Ba xin lỗi con,con nên đến muộn hơn....".
   Mình nhìn anh mà nước mắt tuôn trào.Anh nắm chặt tay mình và nói:"Em bỏ cái thai đi nhé.Anh không thể...".Anh ôm mình và khóc nức nở,liên tục nói lời xin lỗi .Mình lau nước mắt và tát vào mặt anh một cái đau điếng rồi nói:"Đó là con của anh,của em và là con của chúng ta mà"Mình tát đau đến nỗi mà anh chảy máu môi,anh hôn và ôm mình rồi nói:"Sau này mình cưới nhau,ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.Mấy tháng nữa anh phải đi du học rồi.Anh xin lỗi em"Mình không thể tin nổi người con trai mà mình hết mực yêu thương và tin tưởng lại đối xử với mình như vậy.Mình nói lời chia tay rồi rời đi ,cũng cắt đứt liên lạc.Anh cũng đến tìm và níu kéo mình nhưng mình đã hoàn toàn thất vọng.
   Giờ mình không dám nói với bố mẹ mà chỉ dám mặc áo rộng để che bụng.Giờ mình phải làm sao,có nên tìm đến cái chết không?
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mong rằng sau khi chia sẻ tâm sự này phần nào đó đã giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sự sống rất đáng quý bạn ạ, nên mong bạn đừng vội vàng buông bỏ sự sống. Nếu bình tâm suy nghĩ lại, bạn sẽ nhận thấy cái chết của bạn sẽ tạo ra chuỗi đau khổ cho rất nhiều người. Trước tiên là những người thân yêu trong gia đình, sau đó sẽ là những cô gái trẻ nhẹ dạ khác có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của người đàn ông này. Bởi thường những người đàn ông đẹp trai, cao ráo khéo ăn nói thì "du học" có thể hiểu là "cao chạy xa bay". Do còn trẻ nên bạn đã non nớt vô tình giúp cho anh ta thực hiện hành vi chối bỏ trách nhiệm dễ dàng hơn.

Nếu sự việc đúng như những gì bạn chia sẻ, thì người bạn trai của bạn cần nhận lãnh trách nhiệm (cả về vật chất lẫn tinh thần). Vì anh ta là người chủ động muốn quan hệ và cũng chủ động không thực hiện các biện pháp an toàn. Bạn cũng nên dũng cảm đối mặt với hiện thực. Vì hiện thực này không phải do mình anh ta mà bạn cũng góp phần tạo ra nó khi không tỉnh táo, tin lời ngon ngọt. Mong bạn không hụt hẫng trong trường hợp anh ta thay đổi thái độ hoàn toàn khi cảm thấy bản thân cần chịu trách nhiệm.

Nói như vậy không phải để trách bạn, mà mong bạn dũng cảm rút kinh nghiệm vì đường đời còn dài. Mình cũng mong nhưng bạn nữ trong độ tuổi của bạn nếu đọc được chia sẻ này thì hãy lấy đó làm bài học. Các bạn trai cũng nên sống có trách nhiệm hơn, đừng vì nhu cầu sinh lý của bản thân mà gây ra sự đau khổ cho người khác. Bởi nếu họ đau khổ, nghĩ quẩn lựa chọn các hành vi tiêu cực thì các bạn cũng khó sống an ổn trong phần đời còn lại.

Đây là suy nghĩ của mình, bạn tham khảo và chúc bạn tìm ra giải pháp phù hợp.

Trả lời

Chào bạn, mong rằng sau khi chia sẻ tâm sự này phần nào đó đã giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sự sống rất đáng quý bạn ạ, nên mong bạn đừng vội vàng buông bỏ sự sống. Nếu bình tâm suy nghĩ lại, bạn sẽ nhận thấy cái chết của bạn sẽ tạo ra chuỗi đau khổ cho rất nhiều người. Trước tiên là những người thân yêu trong gia đình, sau đó sẽ là những cô gái trẻ nhẹ dạ khác có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của người đàn ông này. Bởi thường những người đàn ông đẹp trai, cao ráo khéo ăn nói thì "du học" có thể hiểu là "cao chạy xa bay". Do còn trẻ nên bạn đã non nớt vô tình giúp cho anh ta thực hiện hành vi chối bỏ trách nhiệm dễ dàng hơn.

Nếu sự việc đúng như những gì bạn chia sẻ, thì người bạn trai của bạn cần nhận lãnh trách nhiệm (cả về vật chất lẫn tinh thần). Vì anh ta là người chủ động muốn quan hệ và cũng chủ động không thực hiện các biện pháp an toàn. Bạn cũng nên dũng cảm đối mặt với hiện thực. Vì hiện thực này không phải do mình anh ta mà bạn cũng góp phần tạo ra nó khi không tỉnh táo, tin lời ngon ngọt. Mong bạn không hụt hẫng trong trường hợp anh ta thay đổi thái độ hoàn toàn khi cảm thấy bản thân cần chịu trách nhiệm.

Nói như vậy không phải để trách bạn, mà mong bạn dũng cảm rút kinh nghiệm vì đường đời còn dài. Mình cũng mong nhưng bạn nữ trong độ tuổi của bạn nếu đọc được chia sẻ này thì hãy lấy đó làm bài học. Các bạn trai cũng nên sống có trách nhiệm hơn, đừng vì nhu cầu sinh lý của bản thân mà gây ra sự đau khổ cho người khác. Bởi nếu họ đau khổ, nghĩ quẩn lựa chọn các hành vi tiêu cực thì các bạn cũng khó sống an ổn trong phần đời còn lại.

Đây là suy nghĩ của mình, bạn tham khảo và chúc bạn tìm ra giải pháp phù hợp.