Mình có sai khi đòi hỏi 1 mối quan hệ rõ ràng?

  1. Tình yêu

Mình và anh ấy là đồng nghiệp, cả 2 từ đầu đã khá ấn tượng về nhau. Sau thời gian nói chuyện, đi chơi, tìm hiểu nhau, thấy khá hợp. Anh là 1 người tinh tế, tử tế ít nhất là với mình, mọi thứ anh làm khiến mình có cảm giác anh quá hoàn hảo, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến việc rõ ràng trong mqh, cảm giác như mình gặp phải trap boy vậy mn ạ. Sau khoảng 2 tháng tìm hiểu đấy, có nắm tay, choàng vai các thứ nhẹ nhàng thôi, cho đến hôm qua bọn mình đã hôn nhau, mình thấy rất bất an vì vậy đã nói chuyện với anh, theo kiểu hoặc là rõ ràng hoặc là em thích anh nhưng em sẽ dừng lại ở đây vì em k muốn mập mờ nữa. Thì anh ấy nói cho mình quyền quyết định. :))) thật sự k biết làm thế nào nữa. Mình phiền với mớ suy nghĩ này quá rồi. 
Từ khóa: 

tình yêu

Đã xác định rồi thì nên rõ ràng công khai, đơn giản vậy thôi. Bạn nghĩ thế nào khi khoe any mà đến lúc có ng khác thì lại bảo "a chưa xác định vs e"? Lúc đó thì ko có hũ nước cơm nào đủ che hết bạn đâu. 

Bạn nên chọn thời điểm phù hợp để hỏi về tình cảm ng ta giành cho bạn rồi chốt rằng mình xem đó như lời tỏ tình, và 2 đứa xác định, rồi thì công khai vs ai thì tùy. Có thể ng ta đợi dịp để tỏ tình cũng có khi, nhưng cái lão nằm há mồm trong câu chuyện cây sung chết khô lâu rồi, và bạn chờ dịp đó thì có khi nó sẽ chẳng bao giờ đến. Nên làm ơn, cứ giành quyền chủ động đi nhé.

Vả lại, bạn còn độc thân thì 30 vs 1, nên xác định để giảm tỷ lệ 1 vs 1 cho mấy tên đang crush bạn nhờ với 🤣🤣

Trả lời

Đã xác định rồi thì nên rõ ràng công khai, đơn giản vậy thôi. Bạn nghĩ thế nào khi khoe any mà đến lúc có ng khác thì lại bảo "a chưa xác định vs e"? Lúc đó thì ko có hũ nước cơm nào đủ che hết bạn đâu. 

Bạn nên chọn thời điểm phù hợp để hỏi về tình cảm ng ta giành cho bạn rồi chốt rằng mình xem đó như lời tỏ tình, và 2 đứa xác định, rồi thì công khai vs ai thì tùy. Có thể ng ta đợi dịp để tỏ tình cũng có khi, nhưng cái lão nằm há mồm trong câu chuyện cây sung chết khô lâu rồi, và bạn chờ dịp đó thì có khi nó sẽ chẳng bao giờ đến. Nên làm ơn, cứ giành quyền chủ động đi nhé.

Vả lại, bạn còn độc thân thì 30 vs 1, nên xác định để giảm tỷ lệ 1 vs 1 cho mấy tên đang crush bạn nhờ với 🤣🤣

Đọc mớ dữ kiện của bạn thì có thể rút ra kết luận: Bạn là người khoái mê mệt chàng trai trước và nghĩ chàng trai cũng khoái mình. Trong khi thực tế, anh ta chả có tình cảm gì với bạn cả và chỉ tranh thủ lợi ích mối quan hệ với bạn thôi! 

Mình và anh ấy là đồng nghiệp, cả 2 từ đầu đã khá ấn tượng về nhau. Sau thời gian nói chuyện, đi chơi, tìm hiểu nhau, thấy khá hợp. => Chỉ có bạn thấy "hợp" thôi còn anh ta thì không!
Anh là 1 người tinh tế, tử tế ít nhất là với mình, mọi thứ anh làm khiến mình có cảm giác anh quá hoàn hảo => Câu này là câu chứng tỏ bạn khoái mê mệt anh ta rồi nè!
nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến việc rõ ràng trong mqh, cảm giác như mình gặp phải trap boy vậy mn ạ => Anh ta không phải trap boy. Anh ta thấy bạn mê anh ta đứ đừ rồi và chỉ là thử đi chơi với bạn 1 vài lần, kết quả là anh ta phát hiện anh ta chả có cảm xúc gì với bạn cả! Cho nên anh ta chả muốn rõ ràng gì cả đó bạn!
Sau khoảng 2 tháng tìm hiểu đấy, có nắm tay, choàng vai các thứ nhẹ nhàng thôi, cho đến hôm qua bọn mình đã hôn nhau => Anh ta tranh thủ lợi ích từ 1 cô gái đã mê anh ta đứ đừ!
mình thấy rất bất an vì vậy đã nói chuyện với anh, theo kiểu hoặc là rõ ràng hoặc là em thích anh nhưng em sẽ dừng lại ở đây vì em k muốn mập mờ nữa => Chỉ có bạn mập mờ vì bạn đang hi vọng vào mqh sẽ tiến xa hơn, thực tế anh ta chả có cảm giác gì với bạn cả để mập mờ!
Thì anh ấy nói cho mình quyền quyết định. => Câu này có nghĩa là "cô yêu tôi hay không là do cô quyết định. Tôi không quan tâm. Tui chỉ tranh thủ mối quan hệ dựa vào quyết định của cô".
Đó là tất cả những phân tích chính xác của mình! Còn quyết định mê trai tiếp hay không là ở bạn! :))

Muốn gì nói thẳng đi. Chân thực không giả dối là được. 

Mình nghĩ có lẽ ở thời điểm này thì điều bạn cần và điều anh ấy cần đang khác nhau. Có những mối quan hệ chỉ để tận hưởng hiện tại và cũng có những mối quan hệ cùng nhau xây dựng tương lai.

Thường là người ngoài cuộc không thể làm rõ ràng được, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu họ cần gì, bạn ạ.