Mình có nên tiếp tục mqh đã từng 7 năm rồi không ạ !?

  1. Tình yêu

- Mình gặp người yêu mình từ năm 2 đại học và yêu nhau từ thời điểm đấy

- Sau khi ra trường a có đi làm theo đúng ngành nhưng chỉ trải nghiệm trong thời gian ngắn r bỏ với lý do là k hợp ( theo mình nghĩ không đi làm theo đúng chuyên ngành thì cũng là rất bình thường thôi )

- Nhưng sao đó a lại chọn công việc đó chính là làm bảo vệ haizz

- Công việc không có sự thăng tiến và k phát triển bản thân được

- E có nói với a nhưng a chỉ bảo làm một thời gian ngắn thôi

- Nhưng nay a đã gắn bó với công việc được 6 năm rồi ( mỗi khi mình đưa ra lời khuyên tìm một công việc khác để phát triển thì a ý lại cáu và không muốn nc nữa )

- Không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không ạ

- Thời gian a ý làm thì ngày nào cũng từ sáng đến tối thế thì sau này làm gì có thời gian dành cho gia đình ạ

- Em rất mong mọi người cho e lời khuyên ! Em cảm ơn ạ

Từ khóa: 

tinhyeu

,

tình yêu

Nếu anh ta đối xử tốt với bạn và thật sự quan tâm chăm sóc bạn, để ý đến hạnh phúc của bạn và bạn cũng đang làm điều tương tự thì không lí gì để từ bỏ cả. Miễn bạn hạnh phúc, miễn bạn không hối hận với quyết định của mình, miễn bạn dám không so sánh với người khác thì kết hôn đi.

Không nên khi các lí do trên không thể được đáp ứng. Qua miêu tả của bạn thì có vẻ bạn vốn đã bất mãn với mối quan hệ này rồi và bài viết của bạn chắc là bạn đang tìm kiếm sự đồng cảm cho tình cảnh của mình. Nếu bạn sợ 7 năm yêu nhau mà bỏ thì quá uổng thì nói bạn nghe BẠN KHÔNG LỖ ĐÂU nên suy nghĩ kĩ vào rồi nói chuyện với bạn trai cho rõ ràng quan điểm. Mọi ý kiến bên ngoài chỉ nên là lời khuyên tham khảo vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu sự việc còn mọi lời nói bên ngoài đều là ấn tượng bị bóp méo qua lời kể của bạn thôi và bạn phải tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho nó. 

Trả lời

Nếu anh ta đối xử tốt với bạn và thật sự quan tâm chăm sóc bạn, để ý đến hạnh phúc của bạn và bạn cũng đang làm điều tương tự thì không lí gì để từ bỏ cả. Miễn bạn hạnh phúc, miễn bạn không hối hận với quyết định của mình, miễn bạn dám không so sánh với người khác thì kết hôn đi.

Không nên khi các lí do trên không thể được đáp ứng. Qua miêu tả của bạn thì có vẻ bạn vốn đã bất mãn với mối quan hệ này rồi và bài viết của bạn chắc là bạn đang tìm kiếm sự đồng cảm cho tình cảnh của mình. Nếu bạn sợ 7 năm yêu nhau mà bỏ thì quá uổng thì nói bạn nghe BẠN KHÔNG LỖ ĐÂU nên suy nghĩ kĩ vào rồi nói chuyện với bạn trai cho rõ ràng quan điểm. Mọi ý kiến bên ngoài chỉ nên là lời khuyên tham khảo vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu sự việc còn mọi lời nói bên ngoài đều là ấn tượng bị bóp méo qua lời kể của bạn thôi và bạn phải tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho nó.