Mình có nên thi vào Phổ Thông Năng Khiếu ĐHQG TPHCM khi nhà khó khăn?

  1. Giáo dục

Em năm nay học lớp 9, học sinh tỉnh lẻ. Năm sau em có nguyện vọng vào PTNK-ĐHQGTPHCM (Phổ Thông Năng Khiếu-Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh). Gia đình em thì đồng ý cho thi nhưng điều em lo ngại là tiền học phí (nếu mình đậu). Tiền học phí rất cao thêm nữa vào lúc đó anh trai em vào đại học và lúc đó có rất nhiều thứ phải lo. Nên em cũng rất phân vân về việc đó và em cũng có ý định tạm gác trường yêu thích qua 1 bên để thi trường gần nhà (học phí rẻ,gần nhà). Anh/chị hãy cho em lời khuyên với ạ

Cảm ơn anh/chị đã đọc.

Từ khóa: 

giáo dục

Chào em, anh trân trọng suy nghĩ và tấm lòng của em dành cho gia đình. Có lẽ chưa cần băn khoăn ngay về học phí đâu em, bởi anh nghĩ trước mắt có một điểm mình nên cùng nhau làm rõ, đó là điều em yêu thích và học lực của em.

Vì sao em lại thích vào ngôi trường này vậy?

Em đã biết gì về chương trình và cường độ học tập tại ngôi trường này chưa?

Hiện tại, nếu em tự đánh giá học lực của bản thân cộng thêm nhận xét, tư vấn của thầy cô thì câu trả lời cụ thể là gì?

Em trò chuyện với anh trai về dự định của em chưa, anh ấy nghĩ gì? bản thân anh ấy khi vào Đại học đã có dự định gì chưa? (câu này tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng đó em).

Đây là một số điều mình nên làm rõ, bởi nếu học phí cao nhưng em theo học được thì bản thân em và gia đình sẽ cảm thấy nỗ lực là xứng đáng, có ý nghĩa. Ngược lại nếu học phí cao nhưng nếu em không theo thì có thể gia đình và bản thân em sẽ cảm thấy mệt mỏi, em ạ.

Đừng vội từ bỏ một cơ hội tốt, nhưng cũng đừng cố vội nắm lấy những cơ hội khi bàn tay mình chưa đủ chặt. Anh tin rằng nếu em có thực lực thì học ở trường nào cũng sẽ tìm thấy hướng để phát triển. Giống như nếu so sánh nhân tài là một mỏ vàng, thì dù nhân tài có trốn thật sâu dưới lòng đất cũng sẽ có người đào xới lên.

Chúc em có lựa chọn phù hợp.

Trả lời

Chào em, anh trân trọng suy nghĩ và tấm lòng của em dành cho gia đình. Có lẽ chưa cần băn khoăn ngay về học phí đâu em, bởi anh nghĩ trước mắt có một điểm mình nên cùng nhau làm rõ, đó là điều em yêu thích và học lực của em.

Vì sao em lại thích vào ngôi trường này vậy?

Em đã biết gì về chương trình và cường độ học tập tại ngôi trường này chưa?

Hiện tại, nếu em tự đánh giá học lực của bản thân cộng thêm nhận xét, tư vấn của thầy cô thì câu trả lời cụ thể là gì?

Em trò chuyện với anh trai về dự định của em chưa, anh ấy nghĩ gì? bản thân anh ấy khi vào Đại học đã có dự định gì chưa? (câu này tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng đó em).

Đây là một số điều mình nên làm rõ, bởi nếu học phí cao nhưng em theo học được thì bản thân em và gia đình sẽ cảm thấy nỗ lực là xứng đáng, có ý nghĩa. Ngược lại nếu học phí cao nhưng nếu em không theo thì có thể gia đình và bản thân em sẽ cảm thấy mệt mỏi, em ạ.

Đừng vội từ bỏ một cơ hội tốt, nhưng cũng đừng cố vội nắm lấy những cơ hội khi bàn tay mình chưa đủ chặt. Anh tin rằng nếu em có thực lực thì học ở trường nào cũng sẽ tìm thấy hướng để phát triển. Giống như nếu so sánh nhân tài là một mỏ vàng, thì dù nhân tài có trốn thật sâu dưới lòng đất cũng sẽ có người đào xới lên.

Chúc em có lựa chọn phù hợp.

Bạn biết lo nghĩ cùng bố mẹ như vậy là rất tốt. Giầu hay nghèo nó cũng chỉ là một câu chuyện, một hoàn cảnh, không có gì đáng lo quá đâu. Việc thi vào chuyên của ĐHQG HCM cũng không phải là dễ, vậy nên bạn cứ tập trung học tốt, lo thi đậu được đi đã.

Nếu đậu mà gia đình khó khăn quá không lo được thì nhắn cho mình. Không hứa trước nhưng mình sẽ hỗ trợ phù hợp với thực tế bạn nhé.