Mình cô đơn quá?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình đã cố gắng là 1 người hoà đồng thân thiện, luôn giúp đỡ bạn bè hết mình. Nhưng rồi giờ đây mình không có lấy một người bạn tốt nào cả. Lúc đầu mình cố gắng gắn kết mọi người lại với nhau, xong rồi họ dần thân với nhau hơn, cuối cùng người bị bỏ lại là mình. Cuối năm, nhìn họ tổ chức sinh nhật cho nhau, nhìn họ tổ chức tiệc ăn mừng cuối năm mà mình buồn lắm. Mình chả bao giờ là một thành phần quan trọng nào trong 1 nhóm bạn nào cả, dù mình có tốt với mọi người đến đâu. Nhìn người ta ăn tiệc vui vẻ up story, mình chỉ có thể 1 mình nằm trong phòng lặng lẽ gõ ra nhưng dòng này để giải toả nỗi niềm thôi

Từ khóa: 

bạn bè

,

cô đơn

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ tình bạn cũng giống như chuyện tình cảm vậy. Họ tự tách bạn ra không có nghĩa là bạn không tốt, chỉ là bạn với họ không phù hợp thôi.

Bạn thử đưa mình vào những môi trường mới, nơi bạn gặp được những người có suy nghĩ giống bạn (like-minded people). Ví dụ bạn thích đọc sách, hãy tham gia câu lạc bộ review sách, hay bạn có nuôi thú cưng thì hãy tham gia buổi offline chó mèo. Thử suy nghĩ xem bạn có sở thích gì, rồi lên mạng tìm tòi và tham gia các hội nhóm đó.

Chúng ta chỉ không cảm thấy cô đơn khi gặp được những người thật sự hiểu và kết nối với mình. Điều đó không hề dễ và không phải ai cũng có được, nên bạn đừng quá buồn nhiều về nó. 

Trả lời

Mình nghĩ tình bạn cũng giống như chuyện tình cảm vậy. Họ tự tách bạn ra không có nghĩa là bạn không tốt, chỉ là bạn với họ không phù hợp thôi.

Bạn thử đưa mình vào những môi trường mới, nơi bạn gặp được những người có suy nghĩ giống bạn (like-minded people). Ví dụ bạn thích đọc sách, hãy tham gia câu lạc bộ review sách, hay bạn có nuôi thú cưng thì hãy tham gia buổi offline chó mèo. Thử suy nghĩ xem bạn có sở thích gì, rồi lên mạng tìm tòi và tham gia các hội nhóm đó.

Chúng ta chỉ không cảm thấy cô đơn khi gặp được những người thật sự hiểu và kết nối với mình. Điều đó không hề dễ và không phải ai cũng có được, nên bạn đừng quá buồn nhiều về nó.