Mình có đang sử dụng bạn bè?

  1. Xã hội

Mình bị chuyển lớp từ lúc bắt đầu sang lớp 11, lại phải làm quen những người bạn khác. Mà lớp,mik ms chuyển đến cũng đã trải qua giai đoạn lớp 10 nên cũng biết nhau trước hết rồi các bạn ấy có đôi cặp hoặc nhóm, nên mình rất khó để làm quen với các bạn.Nhưng sau đó mình cũng may mắn quen 1 số bạn trong lớp rồi ngày cũng được nhiều hơn.VẤN ĐỀ ở đây là mình bị gặp rắc rối khi phải cân bằng những mối quan hệ xung quanh mình=(( mình cũng là 1 người ở giữa hướng nội và ngoại, lúc thì muốn chơi lúc thì lại ngồi im.Mình có chơi được với 1 nhóm rất cute(đặt là cute) nhưng trong đó mình lại chs hơi thân với 1 người(A),mà người đó không thân với nhóm lắm nói chung cx đc,là đau đầu rồi nè.Thứ 2, sau khi đi múa thì lại quen được 1 bạn(đặt là B)ở nhóm khác(hi)(mình ko thân với nhóm hi) mà B và nhóm (hi)bị xãy ra xích mích nên B đã chơi chung với mình,mặc dù bạn B cũng muốn giữ tương tác với nhóm hi. Sự việc là, có bạn B này thì mình cũng có thể đi chung về tại phải ra nhà xe và rất xa,mình ko muốn đi 1 mình nó bùn lắm,nữa là bạn B có thể đi về hay đi chung mỗi khi học xong.Nhưng tới môn thể dục thì mình lại hay chơi cầu lông chung với bạn A,bạn B thì lại không muốn chơi nên cứ ngồi ghế đá.Hồi trước lúc chưa có B thì mik vẫn chơi với nhóm cute nhưng mà ko có ai đi cùng khi đi về.Nhưng h mỗi khi mún qua nhóm cute chơi thì mình lại thấy B ngồi trong nhóm hi đó và thấy sự bùn của bạn B thì mình lại cấn cấn ko mún qa chs nhóm cute( mình và bạn B khác nhóm nhau nhưng mình cũng ko mún qa nhóm bên hi để chs với bạn B ) tại mik ko thích nhóm hi cho lắm,nhìu lúc mình suy nghĩ làm sao mà có thể cân bằng được bạn bè đây, mình ko muốn mất, nhưng giữ thì đối phương nhìu lúc khó chịu và mik cx ko thể nào cân bằng đc ý( mik xin lỗi nếu nó dài nhưng nó khiến mik rất đau đầu)

Từ khóa: 

bạn bè

,

trường học

,

xã hội

Đôi khi cuộc sống này mình phải đânhs mất đi 1vài thứ k thể nào ôm hết vào lòng được. Và có khi những gì bạn nghĩ là bạn tự tưởng tượng ra. Nên bạn phải tự mình đưa ra lựa chọn, hãy để đầu óc bạn được nghĩ ngơi 1chút
Trả lời
Đôi khi cuộc sống này mình phải đânhs mất đi 1vài thứ k thể nào ôm hết vào lòng được. Và có khi những gì bạn nghĩ là bạn tự tưởng tượng ra. Nên bạn phải tự mình đưa ra lựa chọn, hãy để đầu óc bạn được nghĩ ngơi 1chút

Thú thực là đọc xong chia sẻ từ em anh thấy cũng hơi đau đầu thật, dù cũng cute :)

Kết bạn quan trọng nhất là chân thành, kết bè thì quan trọng nhất là vui, vậy thôi em nhé.