Lỡ tỏ tình crush là bạn thân nhưng bị từ chối . Nên tiếp tục theo đuổi hay tìm cách quay lại làm bạn.?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Em thích cậu bạn cùng lớp đại học ( chơi cùng trong 1 nhóm bạn thân ). Ngay từ thời gian đầu quen biết e đã thích cậu ấy nhưng hiểu lầm rằng cậu ấy thích 1 bạn nữ chung nhóm nên e dấu tình cảm của mình và quyết định đồng ý quay lại với người yêu cũ mong quên đc cậu ấy( điều ngu ngốc nhất e làm ). Nhưng suốt khoảng thời gian quen ng yêu cũ e luôn nhớ về cậu ấy và k thể tiếp xúc gần hay có những cử chỉ thân mật với ng kia. E biết mình sai nên đã nói chuyện thẳng thắn với ng kia và chia tay. Từ đó trở đi e vẫn luôn thích và thầm yêu cậu ấy với tư cách là bạn . Mọi chuyện vẫn vậy cho đến vừa rồi e đã cố ý thể hiện tình cảm của mk với cậu ấy ( e nghĩ thà nói ra còn hơn sau hối hận , thắng thì có tình yêu - thua thì mk lm bạn tiếp) nhưng cậu ấy lại tỏ thái độ kiểu lấp lửng ( lúc lạnh nhạt lúc quan tâm ) khiến e khó xác định.Nhưng sau khoảng thời gian ấy khi tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với cậu ấy e thấy trong ánh mắt cậu ấy có ý tránh né vấn đề này e nghĩ cậu ấy thích ai khác rồi. Cậu ấy k nổi bật nhưng khá duyên, có 1 số bạn nữ chủ động tiếp cận cậu ấy nhưng cậu ấy từ chối họ thẳng luôn( k thèm trả lời tin nhắn) . E bt cậu ấy nhận ra e có tình cảm với mình rồi nhưng coi như k biết và nhắn tin tâm sự có phần ít hơn( e sợ cậu ấy hiểu lầm rằng e chỉ nhất thời thích cậu ấy thôi vì e mới chia tay ng cũ k lâu và e biết cậu ấy từng có tổn thương trong tình cảm ở quá khứ nên có phần khó mở lòng) . E định nói ra rằng e thích từ lúc đầu chứ k phải nhất thời nhưng rồi thôi e quyết định k nói ra và k tấn công nữa. Nhưng đời k như mơ trong 1 buổi liên hoan, trả hiểu sao e lại gọi cậu ấy ra tỏ tình dù biết chắc chắn bị từ chối, e bảo chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi còn cậu ấy yêu ai thích ai e k quan tâm nữa từ mai coi như chưa có gì xảy ra làm bn tiếp cậu ấy bảo ừm . Nhưng e k kìm chế đc lại khóc khi cậu ấy ở đấy cậu ấy có hỏi nhưng e bảo về đi , đứng với e tầm 15p e nguôi ngoai rồi cậu ấy đi. Hôm sau gặp nhau bọn e k nói chuyện có điều e sợ cậu ấy thấy khó xử . Từ đó đến nay gần 1 tháng bọn e k nói chuyện nghỉ hè nên k gặp nhau , e còn thích cậu ấy lắm dù cố gắng quên.E đang phân vân k biết có nên tiếp tục theo đuổi tình cảm của mk hay dừng lại và nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy để cứu vãn tình bạn này. Cả 2 đứa e đều hướng nội cậu ấy ít chia sẻ với ai lắm ngoài e và 1 bn nam cùng lớp chơi thân, e cũng k cảm thấy có thể chia sẻ bản thân 1 cách trân thật nhất vs ai ngoài cậu ấy nên e trân trọng tình bạn này lắm. E rất thương cậu ấy nên muốn bên cạnh cậu ấy dù ở quan hệ tình cảm yêu đương hay tình bạn. E k muốn rời xa cậu ấy, cho e xin lời khuyên . E cảm ơn.

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mình thấy bạn khá ngây thơ khi nghĩ "thua thì mình làm bạn", đúng hơn là "thua thì chúng ta bái bai nhau luôn, khỏi gặp lại!". Bạn vẫn còn khá mơ mộng viển vông và luôn huyễn hoặc bản thân mình trước sự thật. Sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, đó là "người ta không thích bạn, và tình bạn này cũng không còn cơ hội để cứu vãn", nếu may mắn cứu vãn được thì cũng chỉ ở mức bạn bè xã giao chứ ko thể thân thiết như xưa nữa. Tỏ tình thì cũng đã tỏ rồi, lòng mình cũng đã cho người ta thấy rồi, người ta không chấp nhận thôi, đời còn dài trai còn nhiều. Có thể ngay lúc này bạn thấy không một ai có thể bằng được người đó, nhưng ai biết được? đường đời còn dài và mình còn sẽ gặp nhiều người lắm! Bạn nên chấp nhận những sai lầm của mình trong chuyện này và coi như đó là một bài học cho mình về sau. Nếu đau khổ thì cứ khóc cho thật đã đời để giải toả cảm xúc của mình. Và một điều quan trọng là trau dồi cho bản thân mình, làm đẹp, học hỏi, trải nghiệm mọi thứ xung quanh, làm những việc mình thích, hứng thú. Những thứ đó sẽ giúp cuộc sống của bạn thú vị hơn hơn là việc bạn đau khổ và bận tâm vì một ngườI chẳng quan tâm gì tới tình cảm của bạn. 

Trả lời

Mình thấy bạn khá ngây thơ khi nghĩ "thua thì mình làm bạn", đúng hơn là "thua thì chúng ta bái bai nhau luôn, khỏi gặp lại!". Bạn vẫn còn khá mơ mộng viển vông và luôn huyễn hoặc bản thân mình trước sự thật. Sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, đó là "người ta không thích bạn, và tình bạn này cũng không còn cơ hội để cứu vãn", nếu may mắn cứu vãn được thì cũng chỉ ở mức bạn bè xã giao chứ ko thể thân thiết như xưa nữa. Tỏ tình thì cũng đã tỏ rồi, lòng mình cũng đã cho người ta thấy rồi, người ta không chấp nhận thôi, đời còn dài trai còn nhiều. Có thể ngay lúc này bạn thấy không một ai có thể bằng được người đó, nhưng ai biết được? đường đời còn dài và mình còn sẽ gặp nhiều người lắm! Bạn nên chấp nhận những sai lầm của mình trong chuyện này và coi như đó là một bài học cho mình về sau. Nếu đau khổ thì cứ khóc cho thật đã đời để giải toả cảm xúc của mình. Và một điều quan trọng là trau dồi cho bản thân mình, làm đẹp, học hỏi, trải nghiệm mọi thứ xung quanh, làm những việc mình thích, hứng thú. Những thứ đó sẽ giúp cuộc sống của bạn thú vị hơn hơn là việc bạn đau khổ và bận tâm vì một ngườI chẳng quan tâm gì tới tình cảm của bạn.