Liệu mình thực sự dốt toán không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ cấp 1 mình đã học toán rất tệ,tệ khủng khiếp.Mình bị 1 điểm hồi lớp 1 này,rất khó để có thể tính nhẩm như 21 + 17;Mình thậm chí còn chưa bao giờ 8 điểm toán cả ( Hồi lớp 5 phải cố mãi để đạt được 7 điểm toán đầu tiên trong đời).Bố mẹ thậm chí rất sợ việc dạy mình toán( và cả Lý hoá nữa).Khi mình vào cấp 2 thì phải gọi là cực hình! Mình thường xuyên bị dưới trung bình và ít khi lên 5.Mình thử tập trung nghe giảng,hỏi từ bạn bè đến thầy cô,làm lại bài,áp dụng thực tế,nghĩ đơn giản nhưng không được.Mình đôi khi không phân biệt được phương hướng( nhầm trái phải với Đông Tây)hay đôi khi đếm số.Nhưng khi học anh thì học khá tốt và tiếp thu nhanh, hội hoạ thì cũng ổn .Và cô dạy toán lớp mình có nói rằng cô thấy được nỗ lực của mình nhưng có vẻ mình không hợp tư duy toán thì có thể nổi ở môn khác, nhưng nều mà học không được thì em không nên thi cấp 3 mà đi đường vòng( hơi lạc đề ha)

Vậy mình có thực sự dốt toán không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cho mình hỏi đi đường vòng e nói tới là đi đường j nhỉ,thực ra c cũng đồng cảm với e vì c cũng là 1ng tương tự như e vậy,bản thân c thấy c là 1ng thiên về khối xã hội hơn như văn,hoặc mấy môn nào mà kiểu về lập luận đưa ra những cái vấn đề và dẫn chứng thì c tiếp thu rất nhanh nhưng toán thì never lun á,c nhớ hồi lớp 2 bị về muộn nhất lớp cùng với 2-3 bạn khác nữa vì k thuộc bảng cửu chương 🤣 nma bản thân c mặc dù tiếp thu toán chậm nma cố gắng cày thì cũng ổn,k giỏi nma cũng đc khá.Lên đh thì c thực sự muốn theo 1 mtruong nào đó về viết lách nma cũng khá là sợ vì thiết nghĩ bản thân chưa thực sự giỏi so với những ng ngoài kia,nên c quyết chọn con đường khác và bh cũng đang vật lộn với nó hàng ngày 🥲 nma cũng phải cố thui e lên đh e chọn trúng ngành nào đó có toán cao cấp,.. thì c thấy nó khó ăn hơn toán cấp 2 và 3 nhiều 🥹 
Trả lời
Cho mình hỏi đi đường vòng e nói tới là đi đường j nhỉ,thực ra c cũng đồng cảm với e vì c cũng là 1ng tương tự như e vậy,bản thân c thấy c là 1ng thiên về khối xã hội hơn như văn,hoặc mấy môn nào mà kiểu về lập luận đưa ra những cái vấn đề và dẫn chứng thì c tiếp thu rất nhanh nhưng toán thì never lun á,c nhớ hồi lớp 2 bị về muộn nhất lớp cùng với 2-3 bạn khác nữa vì k thuộc bảng cửu chương 🤣 nma bản thân c mặc dù tiếp thu toán chậm nma cố gắng cày thì cũng ổn,k giỏi nma cũng đc khá.Lên đh thì c thực sự muốn theo 1 mtruong nào đó về viết lách nma cũng khá là sợ vì thiết nghĩ bản thân chưa thực sự giỏi so với những ng ngoài kia,nên c quyết chọn con đường khác và bh cũng đang vật lộn với nó hàng ngày 🥲 nma cũng phải cố thui e lên đh e chọn trúng ngành nào đó có toán cao cấp,.. thì c thấy nó khó ăn hơn toán cấp 2 và 3 nhiều 🥹