Liệu em có thể hiến xác sau khi tự tử không?

  1. Noron

Cảm giác sụp đổ khiến em thật sự nuốn rời đi, nhưng em vẫn có rất nhiều băn khoăn vì phí mai táng hiện nay thật sự quá đắc, liệu em có thể hiến xác sau khi tự kết thúc đời mình không?

Từ khóa: 

noron

Chào em, anh nghĩ em còn nhiều điều cần làm, cần học ở thế giới này lắm (ví dụ như học tính cẩn thận khi viết, học cách kiếm tiền, tiết kiệm tiền và đầu tư để không lo giá cả leo thang chẳng hạn). Nên khoan nghĩ đến hành động này nhé em. Thay vì hiến xác sau khi tự tử, em hãy hiến cuộc sống của mình cho những mục đích tốt đẹp với chính em, gia đình của em và cộng đồng.

À mà vì sao em lại cảm thấy sụp đổ nhỉ? ít nhất cũng nên chia sẻ mọi chuyện rõ ràng trước khi định làm gì đó chứ em? Anh thấy trên phim kể cả có vội đến mấy thì anh hùng lẫn phản diện đều dành thời gian kể lể chi tiết, đầy đủ rồi mới hành động mà?

Trả lời

Chào em, anh nghĩ em còn nhiều điều cần làm, cần học ở thế giới này lắm (ví dụ như học tính cẩn thận khi viết, học cách kiếm tiền, tiết kiệm tiền và đầu tư để không lo giá cả leo thang chẳng hạn). Nên khoan nghĩ đến hành động này nhé em. Thay vì hiến xác sau khi tự tử, em hãy hiến cuộc sống của mình cho những mục đích tốt đẹp với chính em, gia đình của em và cộng đồng.

À mà vì sao em lại cảm thấy sụp đổ nhỉ? ít nhất cũng nên chia sẻ mọi chuyện rõ ràng trước khi định làm gì đó chứ em? Anh thấy trên phim kể cả có vội đến mấy thì anh hùng lẫn phản diện đều dành thời gian kể lể chi tiết, đầy đủ rồi mới hành động mà?

Tùy em tự tử bằng cách nào, chết đuối, uống thuốc độc hay tự tử bằng than tổ ong,... chẳng hạn thì thường người ta ko nhận đâu. Cách khác thì chỗ nào còn nguyên vẹn người ta có thể tận dụng được thì dùng, tất nhiên là em phải để lại giấy tờ chứng minh là em tự nguyện và người nhà em đồng ý; em đồng ý mà người nhà em "say no" thì bv thường họ cũng ngại rắc rối mà trả cho gia đình.

Ko rõ em sụp đổ là sụp cái gì, thiên hạ có câu "bệnh quỷ thì uống thuốc tiên, riêng bệnh hết tiền uống thuốc trừ sâu" hay "thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ". Thế nên thường thường có ý định reset chỉ có 2 lý do tình và tiền. Cơ mà dù là tình hay tiền, thì trước khi bấm nút reset thì a thấy trước hết em có thể đi bán thận chẳng hạn, sau đấy cầm tiền đi ăn chơi nhảy múa 1 trận đã đời đi đã. Vừa giúp được ai đó cần thận để thay, vừa hưởng thụ nốt cuộc sống mà vừa tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người khác. 

Sao dại dột thế e, thân xác của cha mẹ, làm thế là bất hiếu với cha mẹ. Mong e bình tĩnh suy nghĩ tích cực, tất cả sẽ có cách. có rất nhiều lý do để tiếp tục sống. thay vì hiến xác thì e hãy sống tốt. Bắt đầu lại tất cả e nhé. Chúc e bình tâm, Làm nhiều việc có ích cho gđ và xh e nhé.