Liệu con người có thể đam mê công việc hay tất cả mọi người chỉ thích hưởng thụ ăn chơi?

  1. The Truth

  2. Thinking Hub

  3. Tư duy

Liệu đam mê cho công việc có tồn tại, chả phải con người chỉ đam mê ăn chơi hưởng thụ, làm việc chỉ có cực khổ với áp lực chứ sao có thể đam mê được.

Mong mọi người trả lời

Từ khóa: 

the truth

,

thinking hub

,

tư duy

Mình là một người nghiện việc (workaholic). Mình thực sự thích được làm việc hơn đi chơi, hơn đi du lịch. Vì thế nên chắc chắn là tồn tại những người thực sự đam mê công việc bạn nhé. Mình thấy rất nhiều người thành công làm việc từ sáng tới tối. Đến khi rất giầu, thậm chí 70-80 tuổi vẫn làm việc vô cùng miệt mài. Làm việc là niềm vui, là ý nghĩa cuộc sống.

Vì câu hỏi này khá đơn giản nên mình dành quyền trả lời chi tiết cho những người sau nhé.

Trả lời

Mình là một người nghiện việc (workaholic). Mình thực sự thích được làm việc hơn đi chơi, hơn đi du lịch. Vì thế nên chắc chắn là tồn tại những người thực sự đam mê công việc bạn nhé. Mình thấy rất nhiều người thành công làm việc từ sáng tới tối. Đến khi rất giầu, thậm chí 70-80 tuổi vẫn làm việc vô cùng miệt mài. Làm việc là niềm vui, là ý nghĩa cuộc sống.

Vì câu hỏi này khá đơn giản nên mình dành quyền trả lời chi tiết cho những người sau nhé.

Hừm, mình nghĩ câu này mình nên hỏi rằng thích đi làm hay là mày mò công việc mình thích thì hơn =))))))) bởi vì thực sự nếu là điều mình thích thì có áp lực cũng oke, nhưng nếu mình không thích thì dù thoải mái cỡ nào cũng không yêu nó nổi đấy.

Cá nhân mình thích sự tìm hiểu một kiến thức mới và sẵn sàng bỏ ra thời gian sức lực với nó, thực sự mình có sự tò mò và đam mê cực kì với kiến thức mới luôn ấy, không biết mình có thể dùng sự đam mê này cho công việc hay không, nhưng nếu tương lai mình có được một công việc mình yêu thích thì sự đam mê này chỉ có hơn chứ không kém.

Mình từng bỏ ra một học kì để ăn chơi, đương nhiên mình thực sự chỉ trong tuần đầu tiên là mình thấy vui vẻ và thoải mái, những tuần sau đó mình chán kinh khủng. Mình bắt đầu tìm việc để làm (đi dạy, học tiếng Nhật, Italia, tin học...) hehe nên cho dù trong kì học đó mình cũng khá là vui vẻ hạnh phúc :))))