Liệu có cách nào để thoát khỏi suy nghĩ "Mình sẽ làm phiền họ mất"?

  1. Tâm sự cuộc sống

Khi muốn tâm sự và bày tỏ suy nghĩ với ai đó, mình cực kì sợ sẽ làm phiền họ. Sợ tới mức chỉ cần nghĩ đến cảnh họ thờ ơ hay đuổi khéo mình đi thì mình lại muốn từ bỏ cái ý định tâm sự kia. Mặc dù thực tế khả năng nó xảy ra là rất thấp và những người bạn mình khá cởi mở thân thiện, song mình không có cách nào để thoát khỏi vấn đề này. Do nhiều suy nghĩ tích tụ quá nên mình không thể tập trung vào việc học và phải tìm đến mấy thứ giải trí vô bổ để quên đi. Mình phải làm sao bây giờ? Mình bất lực quá.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Phải nhìn nhận về mức độ thân quen giữa bạn và người bạn muốn tâm sự. Nếu là xã giao thì đúng thật là làm phiền, còn nếu là chí cốt đồng sinh đồng tử thì không có gì phải ngại. Hãy hình dung khi bạn khó khăn cần một nơi bám víu tâm sự, những người đó sẵn sàng bỏ tất cả để nghe thậm chí phi đến bên bạn, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Trong đầu họ cũng sẽ luôn nghĩ rằng, khi mình gặp khó khăn thì bạn sẽ làm như họ.

Trả lời

Phải nhìn nhận về mức độ thân quen giữa bạn và người bạn muốn tâm sự. Nếu là xã giao thì đúng thật là làm phiền, còn nếu là chí cốt đồng sinh đồng tử thì không có gì phải ngại. Hãy hình dung khi bạn khó khăn cần một nơi bám víu tâm sự, những người đó sẵn sàng bỏ tất cả để nghe thậm chí phi đến bên bạn, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Trong đầu họ cũng sẽ luôn nghĩ rằng, khi mình gặp khó khăn thì bạn sẽ làm như họ.